Bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4 của Thành Chung đến sau sai lầm khi băng ra và chọn điểm rơi không chính xác của thủ môn Tấn Trường.
Hà Nội FC vừa trải qua một trận cầu "máu lửa" trên sân Bình Dương và phải vắt kiệt sức mới cứu được 1 điểm về nhà Đội bóng thủ đô sớm bị "dìm" 2-0 chỉ sau 20 phút đầu, rồi phải rượt đuổi tỉ số vất vả không tưởng luôn á.
Tưởng chừng nhà đương kim vô địch sắp về với 0 điểm, thì bất ngờ thủ môn Tấn Trường "cà khịa" team mình với pha băng ra bắt bóng hơi lệch GPS, tạo cơ hội cho cầu thủ vào sân thay người Thành Chung thoải mái đánh đầu vào lưới trống. Bàn gỡ hòa đến ở những giây cuối cùng khiến các anh Hà Nội FC vỡ òa hết cả lên
Tuy nhiên, trong khi các đồng đội chạy ra chia vui Thành Chung ở góc sân, thì hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu lại có hành động ăn mừng ngay trước mặt thủ môn Tấn Trường - người vừa trực tiếp "tặng quà" cho team mình
Quan sát qua góc máy truyền hình có thể thấy, ban đầu Văn Hậu cũng định chạy theo đồng đội, nhưng rồi anh như chợt nhớ ra điều gì đó và sau đó đổi hướng tiến thẳng về mặt thủ môn Tấn Trường.
Hậu vệ của Hà Nội FC bật nhảy ăn mừng, làm động tác như hét vào mặt người đàn anh đối phương rồi sau đó mới chạy lại góc sân cùng các đồng đội đang hân hoan sau khi thoát thua ngoạn mục.
Tất nhiên, cũng phải nói thêm là các cầu thủ Hà Nội đã phải trải qua một trận đấu với khá nhiều ức chế đấy nhé Trong bối cảnh đang dẫn bàn, đội chủ nhà Bình Dương liên tục "nằm sân câu giờ", khiến trận đấu bị xé vụn, làm mất đi nhịp tấn công của Hà Nội.
Bản thân thủ môn Tấn Trường cũng có một lần nằm sân khá lâu sau pha va chạm với Oseni. Việc có bị đau thật hay không có lẽ chỉ mình thủ môn của Bình Dương biết được, nhưng việc các cầu thủ Hà Nội bị ức chế vì đối phương nằm sân quá nhiều thì chắc chắn có rồi.
Bằng chứng rõ nét nhất là việc sau khoảng 20 phút đầu hiệp 2 chơi mạch lạc, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm bắt đầu gặp khó từ phút 65 trở đi với "chiến thuật" nêu trên của đối thủ. Hà Nội không còn duy trì được những đường bóng bật sắc nét mà phải chuyển sang sử dụng những đường bóng dài rót thẳng vào vòng cấm đối phương.
Về phía Đoàn Văn Hậu, cầu thủ sinh năm 1999 này ngoài tài năng cũng được biết đến là một hậu vệ có cái đầu khá "nóng" Còn nhớ sau trận đấu với Hải Phòng ở vòng 6 vừa qua, chính bầu Hiển đã phải trực tiếp xuống sân để nhắc nhở Văn Hậu "phải biết tiết chế lại", tránh nhận những thẻ phạt không đáng có.
HLV Phạm Minh Đức, người trực tiếp uốn nắn Đoàn Văn Hậu từ ngày còn chơi ở đội trẻ Hà Nội T&T cũng từng nói cậu học trò của mình là một cầu thủ "có cá tính" và từng không ít lần do không kiềm chế được nên đã "trả đũa" đối thủ ngay trên sân.
**Pháo sáng lại được đốt lên ở sân Hàng Đẫy**
Sau vụ việc ồn ào khi cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng tại sân Hàng Đẫy trong trận gặp Hà Nội ở vòng 6, VFF và các bên liên quan đã có những động thái mạnh tay nhằm chấn chỉnh vấn đề này. Cách đây ít ngày, Bộ VH-TT&DL cũng đã gửi văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm hành vi đốt pháo sáng ở trong các sân bóng đá.
Tuy nhiên sau 1 vòng đấu yên ắng, đến vòng 8 pháo sáng lại được đốt lên và Hàng Đẫy tiếp tục là sân bóng bị "gọi tên". Cổ động viên SLNA bằng cách nào đó vẫn mang được pháo sáng vào sân trong trận chuyến làm khách của Viettel. Rõ ràng, những án phạt vẫn chưa đủ "sức nặng" và vấn nạn pháo sáng khó có thể được khắc phục chỉ trong một sớm một chiều
Nguồn: soha.vn