Thực ra mình vẫn thấy mình hạnh phúc lắm ấy chứ, dù cuộc sống này có lúc nó drama như phim Hàn vậy
Có những ngày mình ngủ dậy, nhìn trời xanh xanh, nắng đẹp đẹp, rồi nghĩ "ơ kìa, sống thế này cũng ổn phết mà"
Kiểu như được ăn bát phở nóng hổi vào sáng sớm, hay được uống ly trà sữa đúng gu mình thích, hay đơn giản là được ngồi chill với bạn bè mà nói chuyện linh tinh. Những khoảnh khắc ấy nghe có vẻ bình thường nhưng lại làm trái tim mình ấm áp lên một cách kỳ lạ
Mình học được một điều là: hạnh phúc không phải lúc nào cũng to tát, ầm ầm như party. Đôi khi nó chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhỏ mà thôi. Là lúc nghe một bài hát hay, là lúc đọc được một câu nói chạm đến lòng mình, hay đơn giản là được nằm dài trên giường sau một ngày mệt mỏi.
Cuộc sống này có lúc nó khó, có lúc nó stress, có lúc muốn "tự tắt nguồn" luôn á Nhưng mà vẫn có những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh khiến mình muốn tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng mỗi ngày.
Và quan trọng nhất là: mình vẫn đang ở đây, vẫn đang thở, vẫn đang cảm nhận được tất cả. Chỉ vậy thôi cũng đã là một điều đáng trân trọng rồi đấy
Nguồn: tinhte.vn