NgocPinky3446
New member
Không chỉ cải tạo lại sân tập Carrington cho xịn sò, Louis van Gaal còn quyết định dỡ bỏ nhà trẻ ở SVĐ Old Trafford luôn - một công trình mà Sir Alex đã cất công tạo dựng lên từ hồi nào tây nào đó. Nghe mà thấy drama quá trời quá đất!
Những năm đầu dẫn dắt Man United, để giúp các cầu thủ tăng thêm khí thế thi đấu (và có lẽ cả động lực về nhà sớm ), Sir Alex Ferguson đã yêu cầu Ban lãnh đạo CLB xây dựng một nhà giữ trẻ ngay tại SVĐ Old Trafford. Con em của những ngôi sao "Quỷ đỏ" có thể đến đây trong lúc họ thi đấu hoặc nghỉ ngơi. Rất nhiều người hài lòng với cách xử lý của Sir Alex và coi đó là một nét đặc trưng của Man United. Ấm áp kiểu gia đình ấy mà!
Tuy nhiên, giờ thì nét đặc trưng ấy sắp bay màu rồi các bạn ơi Tân HLV Louis van Gaal quyết định phá bỏ căn phòng giữ trẻ nhằm mở rộng phòng y tế. Thậm chí ông còn yêu cầu phá luôn cả một phần phòng truyền thống của các cầu thủ nữa. Nghe mà muốn "ơ mây zing" thật sự!
Ban lãnh đạo ủng hộ kế hoạch của nhà cầm quân người Hà Lan, vì cần nhớ rằng, danh sách bệnh binh của Man United giờ lên tới 9-10 người (nhiều vãi nồi ). Cần phải có một không gian đủ rộng và thoải mái để họ điều trị, đồng thời có thể hồi phục nhanh hơn. Chắc phòng y tế giờ đông hơn cả phòng thay đồ rồi!
Từ quê nhà Scotland, Sir Alex bày tỏ sự không vui với cách làm của Van Gaal (chắc đang gọi điện kiểu "cậu làm gì vậy trời?" ), nhưng "Ngài Tulip thép" vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Cứng như tính cách luôn!
"Sir Alex đã gọi điện và chất vấn Ban lãnh đạo, nhưng quyết định nằm ở Van Gaal. Nhà trẻ và một phần phòng truyền thống của các cầu thủ sẽ bị phá bỏ, thay vào đó, phòng y tế sẽ được mở rộng tối đa", nguồn tin từ The Sun tiết lộ. Ê kíp bên trong chắc căng như dây đàn rồi đây!
Ngoài mở rộng phòng y tế, một mục đích khác của Van Gaal, chính là giúp các cầu thủ có sự tập trung cao nhất cho các trận đấu. Ông không muốn ai đó bị phân tâm khi biết vợ và con mình ngồi ngay bên cạnh phòng thay đồ. Nghiêm túc vãi!
Với Van Gaal, đã đến sân thì phải nghiêm túc, chuyện gia đình thì về nhà nói chuyện sau. Thế mới có chuyện, mỗi khi đi thi đấu xa nhà, ông không cho phép các học trò mang theo gia đình. Kiểu "work is work, home is home" gì đó các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn