Teen703c2b07
New member
Ôi không, tin buồn từ làng thể thao Na Uy đang khiến ai cũng phải đau lòng Audun Grønvold - ngôi sao trượt tuyết từng tỏa sáng tại Olympics - đã qua đời ở tuổi 49 sau tai nạn bị sét đánh siêu kinh hoàng vào ngày 12/7.
Theo hãng tin NRK công bố ngày 16/7, anh đã không qua khỏi do những chấn thương quá nghiêm trọng từ vụ việc xảy ra ba ngày trước đó, ngay tại cabin riêng của gia đình. Chuyện này nghe thôi mà đau quá trời...
Liên đoàn Trượt tuyết Na Uy đã chính thức xác nhận trên website, gọi Grønvold là "một vận động viên xuất sắc từng góp mặt trong đội tuyển quốc gia suốt nhiều năm, đồng thời là người tiên phong của Na Uy trong các bộ môn trượt tuyết tự do và trượt tuyết băng đồng".
Chủ tịch Liên đoàn - bà Tove Moe Dyrhaug - chia sẻ đầy xúc động: "Làng trượt tuyết Na Uy vừa mất đi một gương mặt kiệt xuất, người có ảnh hưởng sâu rộng đến cả cộng đồng trượt tuyết trên núi cao lẫn bộ môn trượt tuyết tự do. Audun đã có một sự nghiệp thể thao đáng nể ở cả trượt tuyết đổ đèo và trượt tuyết băng đồng, trước khi trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Hiệp hội Trượt tuyết Na Uy vô cùng trân trọng những cống hiến bền bỉ và đam mê của anh. Sự ra đi của Audun để lại một khoảng trống lớn không thể lấp đầy".
Grønvold ra đi để lại vợ - chị Kristin Tandberg Haugsjå - và ba người con. Trên mạng xã hội, vợ anh đã nghẹn ngào viết dòng tưởng niệm khiến ai đọc cũng phải rơi nước mắt : "Audun - tình yêu lớn nhất đời tôi, người bạn thân thiết nhất suốt hai mươi năm qua... hôm nay anh đã rời xa chúng tôi. Kỳ nghỉ hè tuyệt vời của gia đình bắt đầu từ thứ bảy tuần trước đã kết thúc đột ngột khi anh bị sét đánh lúc cả nhà đang ở cabin. Dù được sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng vết thương của anh quá nặng và anh đã không qua khỏi vào đêm qua. Sanna, Selma, William và em - chúng ta sẽ luôn mang anh trong trái tim mình. Mất mát này thật quá sức chịu đựng".
Hành trình tỏa sáng của một huyền thoại
Grønvold từng là thành viên của đội tuyển trượt tuyết đổ đèo Na Uy, thi đấu chuyên nghiệp từ mùa giải 1993/94 đến 2003/04. Thành tích đáng nhớ nhất của anh là vị trí thứ ba tại giải FIS Alpine World Cup ở Tây Ban Nha năm 1999 và hai chức vô địch quốc gia liên tiếp năm 2003 và 2004. Đỉnh luôn!
Sau đó, anh chuyển sang thi đấu trượt tuyết địa hình - một bộ môn combo giữa kỹ thuật trượt đổ đèo và các thử thách địa hình như khúc cua gắt, mô nhảy cao cực đã. Khác với những bộ môn cá nhân, trượt tuyết địa hình có từ hai vận động viên trở lên thi đấu cùng lúc, tạo nên những màn tranh tài siêu kịch tính.
Sau khi xuất hiện tại X Games từ năm 1998 và chính thức được Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế (FIS) công nhận là môn thi đấu tại giải vô địch thế giới năm 2004, môn trượt tuyết địa hình dần trở nên viral. Grønvold giành chức vô địch thế giới ở nội dung trượt tuyết vượt chướng ngại vật năm 2007. King là đây!
Peak moment tại Olympic Vancouver 2010
Đỉnh cao sự nghiệp của anh là tại Thế vận hội Mùa đông Vancouver 2010, khi bộ môn này lần đầu tiên được đưa vào thi đấu Olympic (sau sự thành công của môn trượt ván tuyết tại Turin 2006). Grønvold giành huy chương Đồng, xếp sau vận động viên người Thụy Sĩ Michael Schmid (Vàng) và Andreas Matt của Áo (Bạc). Tự hào quá đi thôi!
Sau Olympic, anh giải nghệ và tiếp tục đóng góp cho thể thao Na Uy trong vai trò huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Anh cũng là gương mặt quen thuộc trên truyền hình khi làm bình luận viên thể thao cho kênh NRK.
Sự ra đi đột ngột của Audun Grønvold không chỉ là mất mát đối với gia đình, bạn bè, mà còn là cú sốc lớn với làng thể thao Na Uy - nơi anh từng là niềm tự hào và biểu tượng. Rest in peace, legend ️
Nguồn: soha.vn
Theo hãng tin NRK công bố ngày 16/7, anh đã không qua khỏi do những chấn thương quá nghiêm trọng từ vụ việc xảy ra ba ngày trước đó, ngay tại cabin riêng của gia đình. Chuyện này nghe thôi mà đau quá trời...
Liên đoàn Trượt tuyết Na Uy đã chính thức xác nhận trên website, gọi Grønvold là "một vận động viên xuất sắc từng góp mặt trong đội tuyển quốc gia suốt nhiều năm, đồng thời là người tiên phong của Na Uy trong các bộ môn trượt tuyết tự do và trượt tuyết băng đồng".
Chủ tịch Liên đoàn - bà Tove Moe Dyrhaug - chia sẻ đầy xúc động: "Làng trượt tuyết Na Uy vừa mất đi một gương mặt kiệt xuất, người có ảnh hưởng sâu rộng đến cả cộng đồng trượt tuyết trên núi cao lẫn bộ môn trượt tuyết tự do. Audun đã có một sự nghiệp thể thao đáng nể ở cả trượt tuyết đổ đèo và trượt tuyết băng đồng, trước khi trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Hiệp hội Trượt tuyết Na Uy vô cùng trân trọng những cống hiến bền bỉ và đam mê của anh. Sự ra đi của Audun để lại một khoảng trống lớn không thể lấp đầy".
Grønvold ra đi để lại vợ - chị Kristin Tandberg Haugsjå - và ba người con. Trên mạng xã hội, vợ anh đã nghẹn ngào viết dòng tưởng niệm khiến ai đọc cũng phải rơi nước mắt : "Audun - tình yêu lớn nhất đời tôi, người bạn thân thiết nhất suốt hai mươi năm qua... hôm nay anh đã rời xa chúng tôi. Kỳ nghỉ hè tuyệt vời của gia đình bắt đầu từ thứ bảy tuần trước đã kết thúc đột ngột khi anh bị sét đánh lúc cả nhà đang ở cabin. Dù được sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng vết thương của anh quá nặng và anh đã không qua khỏi vào đêm qua. Sanna, Selma, William và em - chúng ta sẽ luôn mang anh trong trái tim mình. Mất mát này thật quá sức chịu đựng".
Hành trình tỏa sáng của một huyền thoại
Grønvold từng là thành viên của đội tuyển trượt tuyết đổ đèo Na Uy, thi đấu chuyên nghiệp từ mùa giải 1993/94 đến 2003/04. Thành tích đáng nhớ nhất của anh là vị trí thứ ba tại giải FIS Alpine World Cup ở Tây Ban Nha năm 1999 và hai chức vô địch quốc gia liên tiếp năm 2003 và 2004. Đỉnh luôn!
Sau đó, anh chuyển sang thi đấu trượt tuyết địa hình - một bộ môn combo giữa kỹ thuật trượt đổ đèo và các thử thách địa hình như khúc cua gắt, mô nhảy cao cực đã. Khác với những bộ môn cá nhân, trượt tuyết địa hình có từ hai vận động viên trở lên thi đấu cùng lúc, tạo nên những màn tranh tài siêu kịch tính.
Sau khi xuất hiện tại X Games từ năm 1998 và chính thức được Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế (FIS) công nhận là môn thi đấu tại giải vô địch thế giới năm 2004, môn trượt tuyết địa hình dần trở nên viral. Grønvold giành chức vô địch thế giới ở nội dung trượt tuyết vượt chướng ngại vật năm 2007. King là đây!
Peak moment tại Olympic Vancouver 2010
Đỉnh cao sự nghiệp của anh là tại Thế vận hội Mùa đông Vancouver 2010, khi bộ môn này lần đầu tiên được đưa vào thi đấu Olympic (sau sự thành công của môn trượt ván tuyết tại Turin 2006). Grønvold giành huy chương Đồng, xếp sau vận động viên người Thụy Sĩ Michael Schmid (Vàng) và Andreas Matt của Áo (Bạc). Tự hào quá đi thôi!
Sau Olympic, anh giải nghệ và tiếp tục đóng góp cho thể thao Na Uy trong vai trò huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Anh cũng là gương mặt quen thuộc trên truyền hình khi làm bình luận viên thể thao cho kênh NRK.
Sự ra đi đột ngột của Audun Grønvold không chỉ là mất mát đối với gia đình, bạn bè, mà còn là cú sốc lớn với làng thể thao Na Uy - nơi anh từng là niềm tự hào và biểu tượng. Rest in peace, legend ️
Nguồn: soha.vn