Vận động viên cử tạ chuyên nghiệp qua đời thương tâm vì thanh tạ 60kg đè lên cổ khi tập một mình

BinNana7748

New member
48b893252e5e320f3d53.jpg


Ôi trời, tin này nghe mà xót xa quá! Một vận động viên cử tạ kỳ cựu vừa ra đi vì tai nạn trong lúc tập luyện, nghe mà rùng mình luôn á.

Theo Dailymail đưa tin, anh Carl Hughes (61 tuổi) - một vận động viên cử tạ có tiếng sống ở Rhos-on-Sea, xứ Wales, Vương quốc Anh đã gặp nạn vào ngày 09/09. Bi kịch xảy ra khi anh đang tập nâng tạ một mình trong phòng ngủ tại nhà riêng.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy anh được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm trên ghế tập với thanh tạ nặng tới 60kg đè lên cổ

550b6f0251e7ce59eee4.jpg


Anh hàng xóm tên Gill Embleton kể lại với truyền thông rằng do không thấy Carl ra ngoài lấy báo vào buổi sáng như mọi ngày, anh cảm thấy không ổn và quyết định ghé qua kiểm tra. Vừa bước vào nhà, anh đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và lập tức gọi cảnh sát.

Nhà nghiên cứu bệnh học Zain Mehdi ban đầu xác định Hughes tử vong do ngạt thở vì bị thanh sắt đè vào cổ. Hiện các bác sĩ vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm độc tính của mẫu máu để kiểm tra xem trong cơ thể nạn nhân có chất lạ nào khác không.

42dee086232df9b66d01.jpg


Đáng buồn là cách đây khoảng 2 tháng, một vụ tương tự cũng xảy ra với vận động viên thể hình nổi tiếng ở Indonesia là Justyn Vicky (33 tuổi) khi anh đang thực hiện động tác đẩy tạ với mức gần 210kg luôn!

Video hiện trường cho thấy Vicky ngã xuống sàn với thanh tạ vẫn còn trên vai, khiến trục của thanh tạ lăn qua đầu làm anh gãy cổ. Dù được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nhưng do các dây thần kinh bị chèn ép quá nghiêm trọng, Vicky đã ra đi thương tâm ngay sau ca phẫu thuật khẩn cấp.

Các bạn ơi, những vụ này nhắc nhở chúng ta phải cực kỳ cẩn thận khi tập tạ, nhất là với trọng lượng lớn. Nhớ luôn có người hỗ trợ (spotter) bên cạnh nhé!

74bfa75cc21913b37cba.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top