Teen89513dc7
New member
Hú hồn quá trời! Sáng 26/7, các anh trai vận động viên đã bước vào màn tranh tài nội dung 3 môn phối hợp tại Olympic 2020. Theo đó, các VĐV phải "cày" hết quãng đường tổng cộng 51,5 km gồm bơi, đạp xe và chạy bộ. Nghe đã mệt rồi nhưng drama còn chưa dứt đâu nha!
Ngay khi các VĐV vừa nhảy xuống nước ở vạch xuất phát, một chiếc thuyền đã bất ngờ lao vào như kiểu "xin chào anh em". Trong lúc cố lùi lại để rời đi, chiếc thuyền này còn suýt nữa thì cán trúng mấy VĐV đang bơi. Rùng mình luôn á!
BLV Matt Chilton chứng kiến cảnh tượng này cũng phải lên tiếng: "Tôi chưa từng thấy hình ảnh này ở các cuộc thi 3 môn phối hợp. Mọi thứ thật hỗn loạn". Còn trên MXH thì dân tình cũng đồng loạt thả tim thót, may quá là không có VĐV nào bị thương từ sự cố này!
Sau drama suýt nữa thì "toang", các VĐV phải thực hiện lại phần thi của mình. Ở lần thứ 2, Kristian Blummenfelt đã cân tất với thời gian 1 giờ 45 phút 04 giây, mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Na Uy tại Olympic Tokyo. Xếp sau anh lần lượt là các VĐV đến từ Anh và Úc. Xịn xò!
Nguồn: soha.vn
Ngay khi các VĐV vừa nhảy xuống nước ở vạch xuất phát, một chiếc thuyền đã bất ngờ lao vào như kiểu "xin chào anh em". Trong lúc cố lùi lại để rời đi, chiếc thuyền này còn suýt nữa thì cán trúng mấy VĐV đang bơi. Rùng mình luôn á!
BLV Matt Chilton chứng kiến cảnh tượng này cũng phải lên tiếng: "Tôi chưa từng thấy hình ảnh này ở các cuộc thi 3 môn phối hợp. Mọi thứ thật hỗn loạn". Còn trên MXH thì dân tình cũng đồng loạt thả tim thót, may quá là không có VĐV nào bị thương từ sự cố này!
Sau drama suýt nữa thì "toang", các VĐV phải thực hiện lại phần thi của mình. Ở lần thứ 2, Kristian Blummenfelt đã cân tất với thời gian 1 giờ 45 phút 04 giây, mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Na Uy tại Olympic Tokyo. Xếp sau anh lần lượt là các VĐV đến từ Anh và Úc. Xịn xò!
Nguồn: soha.vn