Valentine yêu xa: Khi tình yêu vượt qua 5566 km và 4 múi giờ

6d8e224adaa1f6768adc.webp


Lại tới mùa Valentine rồi nè! Trong khi hội có ny đang rần rần chuẩn bị date lãng mạn thì những cặp đôi yêu xa cũng đã sẵn sàng đón ngày đặc biệt này theo cách riêng của mình rồi đó

Chuyện tình vượt 4 múi giờ và 5566 cây số

Từ bạn cùng bàn năm lớp 10 đến couple goals, Nguyễn Tô Đạt và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng quê Hải Dương) đã bên nhau hơn 2 năm rồi nha. Plot twist là ngay từ đầu đã "yêu gần mà cũng xa" vì Đạt học trường quân đội - hạn chế dùng phone và ít được ra ngoài, có lúc gần nửa năm mới gặp được mặt

8cfdd8b3140250e00bd0.jpg


Tưởng vậy đã khó rồi, mùa thu năm ngoái Lan Anh - sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - bất ngờ nhận học bổng trao đổi tại Qatar. Thế là officially yêu xa luôn, lệch cả múi giờ nữa chứ! Nhưng mà bí quyết giữ lửa của cả hai chính là sự thấu hiểu và nhiều điểm chung: cùng tuổi, cùng ngành, cùng quê - đúng là "chất keo" vô địch!

530dcbba45cee1d0b6a4.jpg


Lan Anh tâm sự: "Hồi mới yêu, nhìn bạn nữ khác có ny đưa đón, chăm sóc lúc ốm mình cũng chạnh lòng lắm. Nhưng rồi cũng quen dần, may mà bạn ấy tranh thủ dành thời gian cho mình. Ít gặp nên càng trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau hơn".

Hồi còn trong nước, cả hai gặp nhau 3-4 tuần/lần. Nếu Valentine không được bên nhau thì hẹn đi chơi bù sau. Đạt là typical boyfriend chiều ny nên để Lan Anh quyết định mọi thứ. Còn năm nay thì chỉ có thể facetime thôi

"Học quân đội thấy thời gian trôi nhanh lắm. Mới đó mà Lan Anh đã ở Qatar được 6 tháng rồi, chỉ còn 4 tháng nữa là về. Vì cùng ngành Ngoại ngữ nên mình hiểu đây là cơ hội xịn sò để phát triển và rất tin tưởng bạn gái, nên khi được hỏi ý kiến về việc đi du học, mình ủng hộ nhiệt tình luôn", Đạt chia sẻ.

Yêu là cùng nhau cố gắng mỗi ngày

Quen nhau từ chỗ làm thêm và gắn bó gần 3 năm, cặp đôi Hoàng Công Sinh và Nguyễn Thu Huyền (cùng sinh năm 2000) bất ngờ phải yêu xa sau khi tốt nghiệp đại học. Sinh tìm được việc kỹ sư ở Hải Phòng, còn Huyền vẫn làm tại Hà Nội. Tính ra đã yêu xa được 8 tháng rồi!

0f361073e82d596ab156.jpg


Huyền bộc bạch: "Yêu xa khó nhất là lúc buồn hay stress mà không có người ấy ở bên chia sẻ, an ủi. Vì hai đứa đều mới ra trường và công việc chưa thật sự ổn định nên có nhiều nỗi niềm riêng".

Còn Sinh thì thừa nhận từ lúc yêu xa, có đôi lần cả hai cãi nhau. Cậu thấy khó nhất là sắp xếp thời gian cuối tuần: về nhà ở ngoại thành Hải Phòng, đi thăm ny ở Hà Nội hay gặp bạn bè, đồng nghiệp. Cậu cũng lo không quan tâm đủ người yêu sẽ làm mờ nhạt mối quan hệ hoặc sợ có người thứ ba xuất hiện

2db2cce26fda44467fa4.jpg


43ea1c937537882bda78.jpg


Trước đây vì ở gần nhau nên những dịp đặc biệt như 14/2, cả hai thường đi dạo phố, đi ăn và tặng quà đúng ngày. Năm nay vì yêu xa nên tranh thủ cuối tuần trước Valentine để ở bên nhau, cùng kể nhau nghe chuyện sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Để sớm rút ngắn khoảng cách, Huyền đang học thêm và chuẩn bị thi chứng chỉ tiếng Trung để tìm việc ở Hải Phòng. May mắn là công ty của Sinh có xe đi Hà Nội cho nhân viên nên cậu thường chủ động đi thăm ny hai lần một tháng. Cả hai cho biết những khó khăn khi yêu xa khiến cả hai có thêm động lực để nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày với mong muốn sớm được gần nhau hơn

c653ff7d68c628c85505.jpg


3b2a7bd400f8885dc5f4.jpg


Yêu xa không dễ, nhưng nếu đúng người thì mọi công sức đều đáng! Chúc các cặp đôi yêu xa luôn kiên định và sớm được đoàn tụ nhé! ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top