Valentine 2026 năm nay "xui" thật đấy, rơi đúng ngày 27 tháng Chạp luôn nè! Giữa lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị Tết Bính Ngọ, không khí lễ Tình nhân ở Hà Nội cũng khác lạ hẳn rồi. Theo ghi nhận thì thị trường quà tặng năm nay "lặng lẽ" hơn hẳn, còn giới trẻ thì chọn cách đi chùa cầu duyên, tự tay làm quà handmade hoặc mua những món quà thiết thực, để lâu được luôn ý!
Ngày 14/2 hồi trước vốn là dịp "peak" của các tiệm hoa tươi, bánh ngọt, quà lưu niệm quanh khu vực trường đại học. Nhưng mà năm nay Valentine rơi đúng 27 Tết rồi, lúc này sinh viên đã tan trường, dân công sở cũng chuẩn bị vào kỳ nghỉ dài ngày rồi còn gì.
Đi dạo quanh các tuyến phố đông sinh viên như Chùa Láng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Trần Đại Nghĩa… thì không thấy cảnh quầy hoa, socola chất đống kín vỉa hè như mọi năm nữa. Trên phố Chùa Láng chỉ lác đác vài điểm bán hoa mà khách cũng ít ỏi lắm. Chị nhân viên một cửa hàng hoa và bánh trên phố Nam Cao (phường Giảng Võ) tâm sự là lượng khách mua hoa và socola giảm hẳn so với các năm trước vì học sinh, sinh viên đã về quê hết rồi. "Valentine năm nay trùng dịp cao điểm mua sắm Tết nên khách ưu tiên chi tiêu cho gia đình nhiều hơn", chị ấy chia sẻ.
Còn ở các khu chợ thì thấy rõ mấy món đồ thời trang, thực phẩm, bánh kẹo phục vụ Tết chiếm sóng hẳn, thấy ngay sự thay đổi trong cách chi tiêu của giới trẻ rồi nha! Hà My, bạn sinh viên năm cuối, kể: "Năm mới sắp đến nên mình muốn dành ngân sách cho việc mua sắm Tết và chuẩn bị về quê. Valentine vẫn quan trọng nhưng không đặt nặng hình thức như trước"
Đi chùa cầu duyên, DIY quà tặng và mê mẩn món đồ bền lâu
Ngoài việc siết ví hơn tí, nhiều bạn trẻ Hà Nội còn chọn đón Valentine theo cách "độc - lạ" khi ngày 14/2 đụng 27 tháng Chạp. Các ngôi chùa trên địa bàn Hà Nội đang "hot" lắm đó, đông bạn trẻ đến cầu duyên và tạ lễ trước thềm năm mới. Vibe vừa có sắc đỏ của hoa hồng, vừa đậm chất tâm linh cuối năm. Với nhiều người thì đây là cách đón Valentine giản dị nhưng đầy ý nghĩa nè!
Song song với đó, thị trường quà tặng vẫn có nhiều sự lựa chọn đa dạng, đặc biệt là các món đồ handmade. Tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Trãi, các mẫu bánh chocolate tạo hình trái tim có giá từ 150.000 – 450.000 đồng, chủ yếu nhận đặt trước để chủ động nguyên liệu luôn.
Còn một tiệm hoa trên phố Tây Sơn thì ngoài hoa Tết, shop vẫn chuẩn bị mẫu riêng cho Valentine với giá từ 500.000 đồng/bó. Điểm đáng chú ý là hoa kẽm nhung, hoa sáp, hoa khô được nhiều bạn trẻ "chốt đơn" vì độ bền cao và có thể trưng bày lâu dài, vừa đẹp vừa tiết kiệm!
Anh Tuấn (quận Đống Đa) cho biết anh chọn hoa kẽm nhung thay vì hoa tươi. "Hoa giữ được lâu, giống như một kỷ niệm có thể lưu lại. Mình nghĩ giá trị nằm ở sự quan tâm hơn là hình thức", anh Tuấn share.
Không chỉ các cặp đôi trẻ đâu nhé, nhiều gia đình cũng chọn cách kỷ niệm đơn giản thôi. Mai Linh (Hà Nội) kể thay vì đi ăn nhà hàng "xịn sò", vợ chồng chị cùng nhau đi chợ và chuẩn bị bữa cơm tại nhà vì Valentine sát Tết rồi mà. "Cuối năm bận rộn, có thời gian ngồi ăn cùng nhau đã là điều đáng quý", Mai Linh nói
Nguồn: svvn.tienphong.vn