HeoPho6135
New member
Ôm chặt món quà có dòng chữ 'I love you' bên quan tài người yêu, chị T.V khóc nức nở trong ngày Valentine đau buồn nhất đời
Chiều 14/2, không khí tang thương phủ kín con đường bê tông dẫn vào nhà mẹ con bà Trần Thị Máy (58 tuổi) và anh Nguyễn Trần Hữu Trung (24 tuổi) ở thôn Thu Xà (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Nghe tin 2 mẹ con ra đi trong vụ tai nạn thảm khốc, bà con hàng xóm liên tục đến chia buồn và phụ giúp gia đình lo hậu sự.
Ngồi thẫn thờ bên quan tài của người yêu, chị T.V ôm chặt món quà ngày lễ tình nhân có dòng chữ "I love you" (anh yêu em) trong lòng. Chị V cho biết, đây là món quà mà anh Trung tặng chị nhân dịp Valentine.
Theo lời chị V, hai người đã yêu nhau hơn 4 năm và dự định cưới trong năm nay. Trước khi ra Đà Nẵng phẫu thuật dây chằng, anh Trung còn chuẩn bị sẵn món quà tặng người yêu nhân ngày Valentine.
"Trước khi ra Đà Nẵng phẫu thuật, anh ấy còn dặn dò em ăn uống đầy đủ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Vậy mà anh nỡ rời xa em mãi mãi đúng ngày lễ tình yêu như thế này, đau lòng quá", chị V. khóc nghẹn.
Đau đớn trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai độc nhất, ông Nguyễn Luận (trú thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) cho biết, con trai ông làm công nhân tại nhà máy thép Hòa Phát. Rạng sáng 14/2, vợ ông đưa con trai ra Đà Nẵng khám bệnh.
Cũng như những lần trước đây ra Đà Nẵng khám bệnh, bà Máy liên hệ với nhà xe 76B-006.60 để đưa đón. Ngờ đâu, đây lại là chuyến đi định mệnh của cuộc đời
Nguồn: soha.vn