Valencia: Bán tất, miễn là có tiền thôi!

MochiSweet3220

New member
404609140962b7193a89.jpg


Chốt deal rồi nha! Theo nguồn tin thì hôm qua Valencia đã đồng ý bán tiền vệ Juan Mata cho Chelsea với giá 26 triệu bảng. Thêm một ngôi sao nữa chuẩn bị pack đồ rời Mestalla rồi đây...



Nhớ hồi năm 2010 khi ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup ở Nam Phi, Valencia flex thật sự với 4 cầu thủ được giương cao chiếc cúp vàng đó nha! Đó là 2 chàng David (Villa và Silva), cùng với tiền vệ Mata và trung vệ Carlos Marchena. (Fun fact: David Villa ký luôn với Barca trước khi lên đường đá World Cup 2010 luôn á )

Ngày xưa nhắc đến Valencia là nhắc đến bộ ba tấn công Villa - Silva - Mata huyền thoại. Đó là một trong những hàng công xịn nhất La Liga, đủ sức "chọi" sòng phẳng với cả Barca lẫn Real Madrid. Chính nhờ có họ mà Valencia mới thường xuyên góp mặt ở Champions League đỉnh cao.

Nhưng mà... nợ nần chồng chất thì gg rồi bạn ơi Valencia đành phải lần lượt bán đi những nhà vô địch của mình. Theo nguồn tin thì Mata xem như đã về tay Chelsea sau khi lãnh đạo Valencia gật đầu với mức giá 26 triệu bảng. Vậy là Mata chính là người cuối cùng trong số các tuyển thủ Tây Ban Nha từng vô địch World Cup mùa Hè 2010 phải rời khỏi Mestalla rồi.

Valencia kiếm bộn tiền từ các nhà vô địch thế giới đó nha! Trước khi bán Mata, mùa Hè 2010 đội chủ sân Mestalla đã lần lượt "thả" những con cưng: David Villa sang Barca với giá 40 triệu euro; David Silva sang Man City với 30 triệu euro; còn trung vệ Marchena được Villarreal mua với giá 4 triệu euro.

Tính sơ sơ thôi, chỉ riêng việc bán 4 nhà VĐTG này Valencia đã bỏ túi tổng cộng 101 triệu euro! Cộng thêm việc để Raul Albiol (nhà vô địch châu Âu 2008 cùng ĐT Tây Ban Nha) sang Real Madrid năm 2009 với giá 15 triệu euro, tổng số tiền Valencia thu về lên đến 116 triệu euro luôn. Con số này khủng thật đấy và nhờ vậy Valencia đã giảm nợ được nhiều lắm. Hồi tháng 10 năm ngoái, vài tháng sau khi đồng loạt bán Villa, Silva và Marchena, lãnh đạo Valencia confirm họ đã giảm được 150 triệu euro tiền nợ (nhưng vẫn còn nợ khoảng 400 triệu euro nữa chứ ).

Phải nói thẳng là Valencia sẵn sàng bán tất cả các ngôi sao của mình luôn, kể cả Mata - nhà VĐTG cuối cùng, miễn là có tiền trả nợ thôi! Châm ngôn của họ là: Valencia không thể suy tàn vì thiếu "sao", nhưng sẽ chết nếu không có tiền trả nợ vì điều đó dẫn đến phá sản. Ai cũng biết, sau khi Villa, Silva và Marchena ra đi, nhiều người đã dự đoán Valencia sẽ flop nặng. Nhưng plot twist là Valencia vẫn kết thúc mùa giải 2010/11 ở vị trí thứ 3, chỉ sau Barca và Real Madrid, qua đó giành được vé chính thức dự Champions League mùa này. Respect!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top