BanhTutu7110
New member
Nói thật là Valak trong "The Nun" trông rùng rợn vl với hình ảnh bà sơ áo đen, nhưng mà plot twist là trong sách cổ thế kỷ 17, quỷ này lại được miêu tả là một đứa trẻ cưỡi rồng hai đầu nha các bạn ơi!
Valak có cả đống tên khác nhau kiểu Valac, Vlax, Valu, Vlic hay Volac gì gì đó - về cơ bản là một big boss trong thế giới quỷ dữ luôn. Con quỷ này nổi tiếng lắm trong mấy cuốn sách tà đạo thời Trung cổ, basically là kiểu tutorial để triệu hồi ma quỷ và làm tà thuật ấy.
Cái tên "Valak" được tìm thấy lần đầu trong cuốn ma đạo thư thế kỷ 17 tên là Clavicula Salomonis Regis, dịch ra là Chìa khóa của Solomon nha.
Theo ghi chép năm 1904 của S. L. MacGregor Mathers thì Valak là: "Con quỷ thứ 62 trong Ars Goetia và là chủ tướng tối cao của địa ngục luôn á. Hắn chỉ huy tận 30 đội quân quỷ và biết chỗ giấu kho báu. Hắn cũng chỉ nơi ở của loài bò sát và trao chúng cho các pháp sư. Hình dạng của hắn là một cậu bé đáng thương có đôi cánh thiên thần đang cưỡi con rồng 2 đầu" - wtf nghe xong thấy hoàn toàn khác phim luôn đúng không?
Khác hẳn với image đáng sợ trong phim Conjuring, Valak nguyên bản không phải nữ tu mà là đứa trẻ có cánh cưỡi rồng 2 đầu. Theo văn bản thế kỷ 17, Valak điều khiển cả đội quân linh hồn rắn và có thể triệu hồi rắn sống để attack đối thủ nữa chứ!
Giáo sư Owen Davies - chuyên gia về lịch sử ma thuật phù thủy tại Đại học Hertfordshire, mô tả các cuốn ma đạo thư của vua Solomon là "những cuốn sách chứa đựng sự kết hợp của các phép thuật, sự đau thương, bí mật tự nhiên và trí tuệ cổ xưa".
Chìa khóa của Solomon nói về Vua Solomon huyền thoại trong kinh Cựu Ước, famous về độ thông minh và dũng cảm. Đồn đại là nhà vua này đã dùng chiêm tinh và ma thuật đen để build đế chế của mình đấy!
Cuốn sách mang tên ông đã list ra 72 con quỷ (được cho là ông đã đánh bại), kèm theo tên gọi và hướng dẫn trục xuất chúng nếu ai đó gặp phải mấy linh hồn này.
Valak, hay còn được viết là Ualac, Valu, Volac, Doolas hoặc Volach, là tinh linh thứ 62 được liệt kê trong cuốn Chìa khóa của Solomon.
Cuộc chạm trán của Ed và Lorraine Warren với thực thể siêu nhiên
Tuy đạo diễn James Wan đã tạo ra hình ảnh Valak cực kỳ creepy với dáng vẻ nữ tu sĩ, nhưng đây chính là những gì mà 2 nhà điều tra tâm linh Ed và Lorraine Warren đã đối mặt, và inspire cho James Wan xây dựng nên nhân vật Valak trong The Conjuring đó nha!
Theo lời con rể nhà Warren kể lại, Ed và Lorraine Warren đã gặp một "nữ tu ma" trong chuyến đi đến nhà thờ ma ám Borley ở miền nam nước Anh vào những năm 1970. Theo đó, hồn ma này là một nữ tu sĩ đã bị chôn sống trong những bức tường gạch của tu viện từ nhiều thế kỷ trước, sau khi ngoại tình với một cha xứ tại đây - drama quá trời luôn!
Lorraine Warren được cho là đã gặp trực tiếp con ma đó vào một buổi tối trong nghĩa địa nhà thờ - và may mắn thoát ra được an toàn.
Theo đạo diễn James Wan, bà Lorraine Warren đã kể với anh về một "thực thể quang phổ" xuất hiện như một "cơn lốc xoáy với hình dạng trùm đầu". Sau đó, Wan quyết định cho nhân vật mặc trang phục nữ tu sĩ để tạo dựng hình ảnh một con ma gây shock nhất có thể - và thành công rực rỡ nhé!
Nguồn: soha.vn