Ngoc021639
New member
Dạo quanh các chợ ở Hà Nội mấy hôm nay, vải thiều đầu mùa đã lén lẻn xuất hiện rồi nè! Tuy còn thưa thớt lắm nhưng giá thì... "nghe mà phát hoảng" luôn đó mọi người ơi Cao nhất là có chị bán hàng "hét" giá lên tận 90k/kg luôn á!
Phóng viên Dân Việt lên check giá thì thấy tại chợ Ngọc Hà chỉ mới có đúng một quầy bán vải thiều thôi. Bà chủ quầy hàng tự tin "hét" giá 90.000 đồng/kg (giá niêm yết chưa mặc cả nha)
Dù có mặc cả thì cũng chỉ bớt được xíu xíu thôi các bạn ơi!
Chị Nguyễn Thị Hà bán hoa quả ở chợ Thành Công cho biết, giá vải thiều đầu mùa năm nay tương đương năm ngoái luôn.
Vì đầu mùa giá vải "đắt xắt ra miếng" nên chỉ có những shop hoa quả lớn mới "dám" buôn về bán thôi. Lý do là vì dân mình mua vải đầu mùa chưa nhiều lắm á
Chị Hà dự đoán luôn, với giá vải thiều đầu mùa như chị bán là 60k/kg thì đến chính vụ giá sẽ "sụp đổ" chỉ còn 10-15k/kg thôi!
"Vải đầu mùa quả to, đẹp mắt nhưng lại không ngọt và không đỏ bằng lúc vào chính vụ đâu nha.
Dân mình hay mua vải thiều đầu mùa để thắp hương cúng bái rồi thưởng thức chứ thật ra vải đầu mùa không ngon bằng lúc chính vụ đâu" - chị Hà "bóc phốt" thẳng thừng luôn
Còn ở chợ cóc trên phố Vũ Thạnh thì mới chỉ có hai quầy có vải thiều bán thôi.
Chị Xuân quê ở Bắc Giang đưa vải thiều từ quê ra Hà Nội bán chia sẻ, giá vải đầu mùa ở vườn lúc này là "được giá" nhất nhưng lượng vải có ít và giá cũng "loạn cào cào"
"Vải thiều sớm mới chỉ có ở các huyện Tân Yên, Lục Nam và Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang thôi chứ các vùng khác chưa có vải để bán.
Với giá buôn gốc ở vườn, cộng thêm phí vận chuyển thì tôi bán ở chợ này 50k/kg mới có lãi được" - chị Xuân giải thích.
Còn trên các tuyến phố Hà Nội thời điểm này thì vẫn chưa thấy hàng rong nào bán vải thiều cả. Lý do cũng dễ hiểu thôi: vải chưa vào vụ, giá lại cao ngất ngưởng
>>> Nếu lắp ráp tại Việt Nam, ôtô rẻ nhất thế giới có giá bao nhiêu?
>>> Nhà của đại gia Nguyễn Thị Liễu có vi phạm trật tự xây dựng không?
Nguồn: soha.vn