TamBibi7432
New member
Dạo này, vải thiều ở Lục Nam, Lục Ngạn (Bắc Giang) đang chín ầm ầm luôn! Mỗi ngày bà con ùn ùn chở vải đi bán, nhưng mà thương thật sự vì nhiều người vẫn phải liều lĩnh chở vải qua chiếc cầu phao "tử thần" nguy hiểm vô cùng
Từ 5h sáng tinh mơ, bà con ở các xã thuộc huyện Lục Nam đã bắt đầu chở vải đi bán rồi nè. Vải được chất đầy từng sọt nặng từ 170 – 200kg (tưởng tượng nổi không?) rồi vận chuyển đến các điểm thu mua vải thiều lớn ở Lục Ngạn như Thị trấn Kim, Thị trấn Chũ...
Hầu hết bà con từ phía huyện Lục Nam đều phải chở vải lên Thị trấn Kim và Thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn) để bán vì đây là điểm thu mua vải hot nhất khu vực từ xưa đến nay.
Vấn đề là đa phần mọi người đều phải đi qua cây cầu phao Tòng Lệnh bắc qua sông Lục Nam, đoạn qua thôn Tòng Lệnh, xã Trường Giang (huyện Lục Nam) này.
Theo bà con nơi đây chia sẻ, mỗi năm đến mùa thu hoạch vải là cây cầu phao lại tắc nghẽn kinh hoàng vì lượng người đi bán vải quá đông trong khi chiếc cầu thì quá nhỏ
Vào sáng 4/6, cây cầu phao chòng chành làm bằng sắt, được giữ nổi bằng những chiếc phao cỡ lớn phía dưới trông rất đáng lo.
Hai đầu cầu đều có độ dốc lớn, mà mỗi chuyến vải nặng vài tạ nên việc di chuyển gặp muôn vàn khó khăn. Chỉ trong vòng 20 phút đã có 2 người chở vải bị ngã lộn dập, hỏng gần hết số vải định đem đi bán luôn
Ông Trung, một người dân đi bán vải qua đây, cho biết: Hàng ngày ông và mọi người vẫn phải chở nhiều chuyến vải nặng vài tạ qua chiếc cầu phao này để đi bán.
"Tôi đàn ông đi còn sợ vì 2 bên đầu cầu đều dốc cao mà chở vải thì nặng xe rất dễ bị bốc đầu. Các chú thấy đấy mới có mấy phút mà 2 người lộn nhào, đàn ông chúng tôi đi còn sợ huống gì phụ nữ nhưng vẫn đành phải chịu vì không còn đường nào khác", ông Trung buồn bã chia sẻ.
Nguồn: soha.vn