Vạch trần màn kịch "máu lạnh" của gã chồng bội bạc thuê người tình giết vợ

MiuTutu536

New member
89077af6e44e77397d2d.jpg


Một gã đàn ông người Mỹ vừa bị "vào vòng" vì nghi vấn dàn dựng cả một vở kịch máu lạnh và rủ người tình "xử" luôn vợ mình. Drama đời thực kinh khủng hơn cả phim ấy chị em ơi!

Cái chết bí ẩn của cô vợ xinh đẹp

Vào ngày 16/8, khi đang đi bộ sang nhà người thân ở thị trấn Boonton, bang New Jersey, chị Nazish Noorani (27 tuổi) đã bị một nhóm có súng bắn tử vong ngay tại chỗ. Đi cùng chị có chồng - anh Kashif Parvaiz (26 tuổi) và con trai (3 tuổi), nhưng kiểu gì mà chồng chỉ bị thương nhẹ, còn bé trai thì không sao luôn???

Sau vụ việc chấn động này, anh Kashif được đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương nhưng không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả. Trong buổi thẩm vấn, anh ta kể với cảnh sát rằng gia đình mình bị một nhóm thương lái tấn công không lý do. Kashif còn khẳng định bọn chúng gồm ba người đàn ông và chúng đã chửi vợ chồng anh ta là "bọn khủng bố" trước khi xả súng. Nghe xong cũng thấy sai sai

Nhưng mà plot twist đây rồi! Công tố viên Robert Bianchi cho biết lời khai của Kashif đầy mâu thuẫn và nghi vấn vãi chưởng. Theo hồ sơ tòa án, Kashif đã thú nhận với công tố viên khi đang nằm viện rằng anh ta rất bực mình với vợ vì cô ấy có những bình luận không tốt về gia đình mình. Alo alo, vậy là có động cơ rồi đây!

10d472b9b60611812eea.jpg


fd2ca519c2684a681ebb.jpg


Dàn dựng màn kịch giết vợ "pro max"

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Kashif và người tình – cô Antoinette Stephen (26 tuổi) đã trao đổi với nhau qua tin nhắn vài ngày trước khi xảy ra vụ án mạng. Hai ngày trước ngày ra tay, Kashif đã nhắn tin cho người tình với nội dung gây ớn lạnh gáy: "Anh cần bàn cụ thể với em và giải thích cho em cách tiếp cận mục tiêu. Anh sẽ gửi tiền vào tài khoản của em vào sáng ngày mai và sẽ đến gặp em vào buổi tối hôm đó". Trời ơi, nghe như phim hành động Hollywood luôn!

Ngoài ra, hai người còn nhắn tin trao đổi nhiều chi tiết như xác định đồn cảnh sát gần nhất cách hiện trường bao xa, hắn ta chỉ cho người tình 10 phút để hành động, cô ta chỉ được gọi điện khi cần thiết và xóa hết tin nhắn từ điện thoại. Đêm trước khi xảy ra án mạng, Kashif còn đứng ở hiện trường, nơi hắn đã lên kế hoạch giết hại vợ, để xác định lại mọi thông tin lần cuối cùng. Tỉ mỉ và máu lạnh ghê á!

Kashif sau đó bị cáo buộc đã thuê Antoinette để "xử" chính người vợ của mình. Hắn ta đã bàn với người tình là sẽ đưa vợ đi dạo sau khi kết thúc bữa tiệc gia đình và đó là thời điểm thích hợp để cô ta ra tay hành động. Tính toán từng li từng tí luôn đó!

Được biết Nazish, người gốc Pakistan, đã chung sống với Kashif được 6 năm và cùng sống ở Boston, tiểu bang Massachusetts. Nhưng cô không hề biết rằng Kashif từng sống như vợ chồng với Antoinette, người gốc Ấn Độ. Dù được cho là "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" nhưng từ khi chung sống với Kashif, Nazish luôn sống trong sợ hãi chính người chồng của mình. Cô đã nhắn tin cho em trai rằng Kashif không muốn sống với cô và rằng cô bị anh ta lăng mạ. Anh ta còn có ý định giết chết cô. Đọc đến đây mà thương chị quá đi!

Cảnh sát phát hiện hai khẩu súng trên xe hơi của Kashif, nhưng chưa xác định đó có phải là hung khí gây án. Một người bạn của gia đình nạn nhân nói: "Anh ta đáng lẽ phải là người bị bắn. Anh ta không phải là một người đàn ông mà là một loài cầm thú". Nói đúng quá trời luôn ý!

Hai kẻ thủ ác hiện đang bị giam giữ để phục vụ cho công tác điều tra và sẽ sớm phải hầu tòa vì hành vi của mình. Hi vọng pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc bọn chúng! ⚖️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top