Dạo này có ai để ý không nhỉ, vắc-xin Nanocovax made in Việt Nam giờ sao rồi anh em ơi? Lâu rồi báo chí ít nhắc đến, thậm chí cả mấy kit test VN nữa...
Nhiều ý kiến khác nhau từ cộng đồng mạng nè:
Có người đoán: "Không nghe báo chí nói gì là kết quả fail rồi! Chứ có thành công thì làm rùm beng ầm ĩ lên rồi!"
Cũng có người suy đoán: "Bị thằng Vin nó ém rồi, nó ác nó chơi chiêu để tung vắc-xin nó mua bản quyền kìa."
Một số bạn thắc mắc về chuyện ngân sách: "Cái quan tâm là tiền mua vắc-xin đâu hết rồi sao không thấy ai hỏi hết vậy?"
Có ý kiến cho rằng: "Vắc-xin đi xin và được cho về đủ dùng cho cả mũi 3 rồi."
Nhưng cũng có thông tin update: "Hình như đang kiểm định bên Ấn Độ nè. Link này bác ơi: https://tuoitre.vn/vac-xin-nano-covax-duoc-danh-gia-chat-luong-tai-an-do-20210923202047849.htm"
Một số người nhận định: "Xong rồi chắc cũng lại bán công nghệ đi thôi. Năng lực sản xuất vắc-xin của mình còn yếu lắm. Hơn nữa các loại vắc-xin của Anh, Mỹ đã đi vào ổn định và sản lượng đã tăng kha khá rồi."
Có bình luận hơi bức xúc: "Chất lượng ngon lành cành đào, cũng là cái tội nên chờ tiếp đi, nhiễm cứ nhiễm, chết cứ chết. Chán với...????"
Cũng có góc nhìn khác: "Kiểu làm ra để đánh giá thành tựu thôi (như bomb phôn ấy), chứ mua với được bọn tư bản nó gửi cho chích phủ phê rồi cần gì nanocovax."
Người khác lại đưa ra giả thuyết: "Cuộc chơi giữa các phe cánh cầm quyền. ^^ Thấy chủ tịch Phúc đến tham thì dự là công ty theo phe bác ấy "
Plot twist nè! Có một bạn tự nhận: "Đang bị làm khó ở khâu cấp phép bạn ạ. Mình trong team phát triển Nanocovax đây."
Và một người khác cũng xác nhận: "Mình là nhân viên Nanocovax nên thông tin mình đưa ra có thể không khách quan lắm. Thôi gửi bạn 1 bài viết trung lập trên Tia Sáng nhé."
Nguồn: tinhte.vn