Chuyện nghe như phim vậy mà thật 100% luôn các bạn ơi! Mấy anh chuyên gia cây cảnh từ xứ Lào bay qua tận Nghệ An của mình, xác nhận cây hoa sữa nhà cụ Thiêm đã gần 600 tuổi rồi đó
Nghe gia đình cụ Thiêm kể lại mà thấy cảm động ghê: cây hoa sữa này nguyên bản là ở vùng đồi núi xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Hồi năm 1943, bố cụ Thiêm đã huy động cả anh em trong nhà đào cây về chăm bẵm ở vườn nhà. Tính ra thời điểm đó cây đã già rồi, giờ càng cổ hơn nữa
Cụ Thiêm kể thêm là cây này còn gắn liền với câu chuyện về ông Tạc Bảy – một doanh nhân siêu nổi tiếng ở huyện Đô Lương (Nghệ An), người có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp ngày xưa.
Plot twist buồn: Năm 1895, ông bị Pháp bắt nhốt vào cũi sắt luôn í. Sau 98 năm người dân mới đào được hài cốt ông về an táng tại quê lúa xã Lý Thành – cách gốc cây hoa sữa độc nhất vô nhị về tuổi đời lẫn hình dáng nghệ thuật khoảng gần 5m thôi.
Đỉnh cao là mấy anh chuyên gia cây cảnh từ Lào đã bay qua nhà cụ Thiêm, xác định cây gần 600 tuổi rồi, rồi vác luôn chiếc xe Mercedes trị giá hơn 3 tỷ đồng đến đòi đổi lấy cây hoa sữa Mẹc đổi cây, nghe giàu có thật sự!
Nhưng plot twist tiếp: Nhân dịp kỷ niệm 66 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9, cụ Thiêm có tâm nguyện sẽ bán cây hoa sữa này lấy tiền làm từ thiện chứ không đổi xe đâu nhé! Hiện cụ đang lên kế hoạch bán cây để làm việc thiện rồi đó
Nguồn: soha.vn
Nghe gia đình cụ Thiêm kể lại mà thấy cảm động ghê: cây hoa sữa này nguyên bản là ở vùng đồi núi xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Hồi năm 1943, bố cụ Thiêm đã huy động cả anh em trong nhà đào cây về chăm bẵm ở vườn nhà. Tính ra thời điểm đó cây đã già rồi, giờ càng cổ hơn nữa
Cụ Thiêm kể thêm là cây này còn gắn liền với câu chuyện về ông Tạc Bảy – một doanh nhân siêu nổi tiếng ở huyện Đô Lương (Nghệ An), người có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp ngày xưa.
Plot twist buồn: Năm 1895, ông bị Pháp bắt nhốt vào cũi sắt luôn í. Sau 98 năm người dân mới đào được hài cốt ông về an táng tại quê lúa xã Lý Thành – cách gốc cây hoa sữa độc nhất vô nhị về tuổi đời lẫn hình dáng nghệ thuật khoảng gần 5m thôi.
Đỉnh cao là mấy anh chuyên gia cây cảnh từ Lào đã bay qua nhà cụ Thiêm, xác định cây gần 600 tuổi rồi, rồi vác luôn chiếc xe Mercedes trị giá hơn 3 tỷ đồng đến đòi đổi lấy cây hoa sữa Mẹc đổi cây, nghe giàu có thật sự!
Nhưng plot twist tiếp: Nhân dịp kỷ niệm 66 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9, cụ Thiêm có tâm nguyện sẽ bán cây hoa sữa này lấy tiền làm từ thiện chứ không đổi xe đâu nhé! Hiện cụ đang lên kế hoạch bán cây để làm việc thiện rồi đó
Nguồn: soha.vn