Lại một lần nữa thầy Roberto Mancini người Italia phải "muối mặt" với công chúng vì cái mồm bá đạo của mình rồi các bạn ơi
Chuyện là hôm qua, sau khi xem Nasri chơi "bùng nổ" khét lẹt, thầy Mancini đã "mắng yêu" học trò bằng câu nói "muốn đấm Nasri" chỉ vì cậu ấy thi đấu quá đỉnh Qua đó ông cũng nhắc nhở Nasri phải giữ phom như thế này mãi nhé!
Plot twist: Thầy Mancini tự dưng đi "bóc phốt" học trò của mình???
Nhưng không ai hiểu sao thầy Mancini lại đi "bóc phốt" cậu học trò của mình bằng cách chê bai Nasri không thực sự quyết tâm cống hiến cho Man City Cụ thể là: cậu ấy bị thầy Mancini tố "lười biếng" trong buổi tập và chỉ dùng 50% sức lực mỗi khi ra sân thôi!
Tức đến mức "nóng mặt" khi bị chính thầy mình "bêu riếu" trước thiên hạ, Nasri lập tức "phản dame" cực gắt: gọi Mancini là kẻ nói dối, đã vu oan cho cậu những điều hoàn toàn sai sự thật Đây đúng là "gáo nước lạnh" dội thẳng vào tự ái của vị thầy 48 tuổi rồi!
Rõ ràng là thầy Mancini đã sai khi tự "rước họa vào thân" bằng hành động ngớ ngẩn này. Ông như quên béng một điều: nói xấu học trò cũng chẳng khác gì tự thú mình dạy dỗ cầu thủ dở tệ
Thầy Mancini: Chuyên gia "gây war" với thiên hạ
Ai cũng biết thầy Mancini vốn không phải dạng "ít nói" đâu nhé! Chiến lược gia xứ Mỳ Ý có sở thích đi "đấu khẩu" với đồng nghiệp như Alex Ferguson, Arsene Wenger hay Rafael Benitez... Nhưng tội nghiệp là người thua cuộc lúc nào cũng là Mancini, dù ông là người "bắt đầu drama" hay là kẻ "hứng gạch đá"
Chính vì cách ăn nói thiếu mềm mỏng và khéo léo mà thầy Mancini chẳng thể chiếm được trái tim học trò. Người ta chỉ thấy các cầu thủ khen ngợi thầy Alex Ferguson, giáo sư Wenger, "người đặc biệt" Jose Mourinho... còn về phần Mancini thì toàn là "drama" không hay
Kể vài case để thấy độ "ẩu" của ông: đánh nhau với Balotelli vì cậu "ngựa chứng" không nghe lời, cãi vã với cả đội trưởng Kompany, mất lòng tin ở Tevez – Dzeko – Nasri... đến nỗi giờ họ lần lượt muốn "đi người" hết
Đã đến lúc thầy Mancini phải "soi gương" rồi đấy!
Dù không muốn thì thầy Mancio cũng phải chấp nhận sự thật rằng: ở Citizens ông chẳng được lòng ai cả Ngay cả BLĐ Man City cũng đang có dấu hiệu muốn "tống khứ" ông ra khỏi Etihad khi đang xây dựng kế hoạch tiki-taka cho Man xanh. Quả thực, đằng sau bộ vest lịch lãm mà thầy Mancini hay mặc là một con người có phần "đơn giản" trong suy nghĩ quá
Rõ ràng, ngay việc giữ "hòa khí" với "người một nhà" thầy Mancini còn làm không tốt, thì nói gì đến chuyện đi "dọa nạt" người ngoài Trường hợp của thầy Mancini đúng là "đã ngọng rồi còn hay nói" – càng nói nhiều thì người ta càng thấy rõ những điểm yếu trong cách dùng lời của mình thôi!
Nguồn: soha.vn