Va chạm tàu trên vịnh Lan Hạ, 1 người tử vong: Nạn nhân biết bơi, có mặc áo phao

Cú va chạm kinh hoàng từ tàu du lịch vào thuyền máy tại vịnh Lan Hạ, TP Hải Phòng đã khiến một nữ du khách bất tỉnh, mặc dù chị biết bơi và có mặc áo phao nhưng vẫn không qua khỏi

Ngày 15/6, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đoàn công tác của xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Đặng Hồ Nam (trú tại thôn Lương) sau vụ tai nạn chìm thuyền máy xảy ra trên vịnh Lan Hạ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ đã chia sẻ trước mất mát quá lớn của gia đình, mong các thành viên sớm vượt qua nỗi đau này và vững vàng tiếp tục cuộc sống. Lãnh đạo xã cũng trao hỗ trợ cho gia đình anh Nam số tiền 20 triệu đồng.

b5e62332ee8e088e7771.jpg


Theo lời kể của anh Đặng Hồ Nam (chồng của nạn nhân Nguyễn Thị N.), ngày 14/6, cả đoàn gồm 11 người trong gia đình anh tổ chức đi du lịch biển tại Cát Bà thuộc Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Đến khoảng 8h40 sáng 14/6, khi mọi người đang ngồi trên thuyền máy Bảy Hoa (vỏ gỗ, số hiệu HP-3847) thì bất ngờ xảy ra va chạm với tàu du lịch Minh Anh - Cat Ba Eco Tourism 86 trọng tải 48 khách (số hiệu HP-5665). Cú va chạm cực mạnh khiến chiếc thuyền máy bị chìm ngay lập tức, cả đoàn bị hất văng xuống vịnh Lan Hạ

2582fb7d85edf0bfbaf1.jpg


May mắn là các phương tiện hoạt động gần đó đã lập tức chạy đến cứu vớt toàn bộ hành khách gặp nạn, đưa lên tàu và di chuyển vào bờ để cấp cứu. Tuy nhiên, trong số các nạn nhân được cứu, chị Nguyễn Thị N. (SN 1983, vợ anh Nam) có biểu hiện khó thở, ngất và được đưa vào Trung tâm Y tế Cát Hải cấp cứu. Đáng buồn thay, nạn nhân được xác định tử vong vào khoảng 9h10 cùng ngày.

"Vợ tôi là người biết bơi, trước lúc gặp nạn cũng có mặc áo phao nhưng cú va chạm từ tàu du lịch đã đập trúng ngực nên bị ngất ngay lúc đó", anh Nam chia sẻ với giọng đầy đau xót.

Đến thời điểm này, sức khỏe các thành viên còn lại trong đoàn đi trên chiếc thuyền máy gặp nạn đều ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top