Va chạm tàu kinh hoàng, 8 thuyền viên rơi xuống biển giữa đêm mù sương

NaKute

New member
f38d8c8725c089b34aa6.jpg


Đang mải miết đánh bắt hải sản gần đảo Mắt thì tàu NA 90800 TS của ông Nguyễn Văn Triều bị tàu lạ đâm trúng rồi chìm nghỉm luôn 8 anh thuyền viên rơi ùm xuống biển, thương tâm 1 người đã không qua khỏi...

d2a0c27f9a673c0c51ec.jpg


Theo lời kể của các anh thuyền viên may mắn sống sót, vụ việc xảy ra vào lúc 2h sáng ngày 25/1. Lúc đó tàu cá NA 90800 TS của ông Nguyễn Văn Triều (sinh năm 1974, ở khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đang làm việc gần đảo Mắt. Do sương mù dày đặc che mất tầm nhìn nên tàu của ông Triều bị một tàu chở hàng (chưa rõ biển số) đang di chuyển trên biển đâm thẳng vào và chìm luôn 8 anh thuyền viên rơi tõm xuống biển lạnh giá.

5d8a9ba2cf9e21459d1e.jpg


Tưởng tượng cảnh lênh đênh giữa biển khơi, trời tối om om, lạnh cóng người... may mắn đến 5h30 sáng cùng ngày thì gặp được "thiên thần cứu tinh" - tàu cá NA 94789 TS của anh Phạm Hữu Hải (ở xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu) phát hiện và kéo cả 8 người lên tàu. Nhưng đau lòng thay, anh Nguyễn Văn Vân (sinh năm 1964) do sức khỏe yếu, ngâm trong nước lạnh mấy tiếng đồng hồ, kiệt sức quá đã không qua khỏi

Ngay khi nhận tin tàu cá gặp nạn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã nhanh chóng cử cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện ra biển ứng cứu. 8 thuyền viên (trong đó 1 người đã tử vong) được tàu của anh Hải bàn giao toàn bộ cho Bộ đội Biên phòng đưa vào bến lạch Cờn, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

35abb045dd23c26faf84.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top