Chỉ vì va chạm nhẹ trên đường mà nhân viên Xí nghiệp xe buýt Thăng Long phải nhập viện với vết thương chảy máu cả đầu lẫn mắt luôn các bạn ơi
Sự việc drama diễn ra vào khoảng 16h ngày 27/9, tại đoạn gần ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội).
Theo Công an phường Quang Trung cho biết: Anh Hoàng Minh Tuấn (35 tuổi, ở 17/180a/3, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) đang lái xe khách BKS 29B – 038.90 theo hướng Nguyễn Lương Bằng – Ngã Tư Sở thì va chạm với xe buýt tuyến 02 Bác Cổ - Yên Nghĩa, BKS: 30T – 4228, do anh Phạm Hoàng Anh (34 tuổi ở nhà thờ Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển.
Trên xe buýt lúc đó còn có anh Nguyễn Huy Hoàng (32 tuổi, ở 78/tổ 15, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) làm phụ xe.
Vụ va chạm trên đoạn đường hẹp làm gương chiếu hậu của cả hai xe đều móp méo. Thế nhưng thay vì bình tĩnh nói chuyện thì... ơ kìa drama bắt đầu rồi
Anh Hoàng Minh Tuấn đã xô xát với anh Hoàng Anh và anh Huy Hoàng. Ba người dùng tay không lao vào nhau giữa đường, hai chiếc xe thì đậu ngang đường gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng luôn nha.
Đúng lúc này, anh Nguyễn Tất Thành (nhân viên của Xí nghiệp xe buýt Thăng Long) đi ngang qua, thấy vậy liền lái xe bus ra khỏi hiện trường.
Plot twist đây rồi các bạn ơi Anh ruột của Hoàng Minh Tuấn là Hoàng Mạnh Hòa (39 tuổi) chạy từ nhà ra, tưởng anh Thành là người đánh em mình nên đã lao vào tát anh Thành hai cái luôn. Thấy đồng nghiệp bị đánh, anh Phạm Hoàng Anh và anh Nguyễn Huy Hoàng liền xông tới can ngăn.
Và đỉnh điểm drama: trong lúc xô xát, bất ngờ một đối tượng (chưa xác định được danh tính) dùng ghế đập thẳng vào đầu và mặt anh Hoàng Anh, khiến anh bị rách cả đỉnh đầu và vùng mắt
Tài xế xe buýt Hoàng Anh đã phải vào viện cấp cứu ngay lập tức. May mắn là vết thương không quá nặng. Sau khi sơ cứu xong, anh đã về trụ sở Công an phường Quang Trung để phối hợp làm rõ sự việc.
Nguồn: soha.vn