ChangSaigon7648
New member
Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra chiều 2/8 tại quận 10, TP.HCM khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Chỉ vì va chạm giao thông nhỏ mà đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, một sinh viên trẻ phải bỏ mạng
Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 2/8, Nguyễn Thiện Tâm (21 tuổi, quê Bình Thuận) cùng hai người bạn là Nguyễn Minh Pháp (21 tuổi) và anh Nam (cùng quê Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vừa ăn trưa xong tại một quán ăn trong khu chung cư Nguyễn Tri Phương.
Sau bữa cơm, cả ba chở nhau ra đường 3/2. Khi đến trước số nhà 7A/53 Thành Thái (quận 10) thì xe của nhóm này xảy ra va chạm với xe của Nguyễn Minh Thông (32 tuổi, chưa xác định quê quán). Từ đây, mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng.
Hai bên bắt đầu cãi vã và lời qua tiếng lại. Tình hình leo thang khi cả hai phía lao vào "ăn thua" với nhau. Thấy nhóm của Tâm đông người hơn, Thông quyết định bỏ chạy nhưng bị nhóm này đuổi theo.
Trong tình huống nguy cấp, Thông chạy thẳng vào một tiệm dán keo xe bên đường, túm lấy chiếc kéo để chống trả. Trong lúc xô xát, Thông dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Tâm khiến anh này gục xuống tại chỗ. Pháp và Nam thấy bạn bị đâm liền lao vào can thiệp thì cũng bị Thông dùng kéo đâm gây thương tích
Ngay sau khi gây án, Thông định bỏ trốn nhưng may mắn bị người dân xung quanh kịp thời khống chế, giao cho công an. Pháp, Nam và Tâm được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng và mất máu nhiều, Tâm đã không qua khỏi tại bệnh viện
Đáng buồn thay, Tâm là bộ đội xuất ngũ, hiện đang học năm thứ 2 khoa Điện của trường Quân khu 7 - một chàng trai trẻ với tương lai tươi sáng phía trước. Pháp học chung trường với Tâm nhưng khác ngành, còn Nam vừa mới từ quê vào chơi.
Hiện Nguyễn Minh Thông đang bị cơ quan Công an quận 10 tạm giữ để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.
Nguồn: soha.vn