V.League "lật kèo" khét sau vòng 10: Nam Định lặng lẽ cân ngôi vô địch, Hà Nội FC giờ mới thấy sợ

a9b3bb83f0a22adc2170.jpg


Lâu rồi mới thấy bảng xếp hạng V.League drama đến thế này các bạn ơi! Sau 10 vòng đấu, những đội hồi xưa chỉ lo trụ hạng giờ đang húc nhau tranh vô địch. Còn ứng viên "chuẩn chỉ" như Hà Nội FC thì đang ngồi chơi xơi nước ở nhóm dưới luôn á.

b9de08f395a71345ba23.jpg


HAGL dẫn đầu, Nam Định âm thầm lọt top 6 cực gắt

Vùi dập Hà Nội FC 1-0 trên sân nhà, HAGL giữ vững ngôi đầu bảng, vẫn cách Viettel FC đúng 3 điểm. Chuyện này thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà ít người để ý rằng Nam Định cũng len lỏi vào top 6 luôn - tức là nhóm đua vô địch giai đoạn 2 đó nha!

Kể từ sau trận thua Viettel FC ở vòng 4, Nam Định chơi bùng nổ và mang đến những trận cầu cảm xúc muốn khóc luôn ý. Họ thắng liền 3 trận từ vòng 5 đến vòng 7. Mạch trận xịn sò này được nối dài bằng những... trận thua. Nghe vô lý nhưng thật đó, vì dù thua Bình Dương và HAGL trên sân khách nhưng thầy trò HLV Văn Sỹ vẫn chơi cực hay. Đặc biệt trận làm khách ở Pleiku vòng 9 xứng đáng là một trong những trận đỉnh nhất, kịch tính nhất lịch sử giải luôn.

1d1438a14c4861d51837.jpg


Không bị lung lay sau 2 trận thua, Nam Định về nhà và hạ gục CLB TP.HCM. Dù có drama về cách họ giành chiến thắng, nhưng tinh thần chiến đấu của đội bóng thành Nam thì không thể chê được.

Với việc Bình Định và Hà Nội FC đang đuối, Nam Định đã tận dụng cơ hội chiếm chỗ trong top 6. Tất nhiên là với thực lực hiện tại, Nam Định khó mà trở thành ứng viên chính thức cho cuộc đua vô địch. Nhưng nếu giữ được thứ hạng này thì họ sẽ thoải mái thi đấu giai đoạn 2. Với CĐV Nam Định thì đó chẳng khác gì một danh hiệu luôn!

93bc9f1d5719a1bb3d6a.jpg


Hà Nội FC giờ mới thấy sợ

Đương kim Á quân V.League đang chật vật ở vị trí thứ 8 sau 10 vòng đấu, có lẽ không mấy ai nghĩ đến kịch bản twist này khi mùa giải mới bắt đầu. Chấn thương và án phạt đã "tàn sát" đội hình của Hà Nội FC, đẩy họ vào thế khó khăn cực kỳ.

Quang Hải thì vẫn lạc quan nói rằng từng có lúc bị đội đầu bảng bỏ xa hơn 10 điểm vẫn bắt kịp được. Nhưng hồi đó là lúc đội bóng của anh sớm khởi động và còn nhiều thời gian. Còn với thể thức chia 2 nhóm sau giai đoạn 1 thì Hà Nội FC gần như không còn cơ hội vô địch. Thậm chí việc lọt top 6 còn khó với phong độ cao ngất của Nam Định hay Thanh Hóa nữa là.

74a3a3ef209b2a7cd465.jpg


Mùa giải 2021 của Hà Nội FC hoàn toàn đi chệch hướng rồi. Họ chuẩn bị kỹ càng về lực lượng đủ thứ. Nhưng mà Hùng Dũng, Geovane, Bruno, Quang Hải thay nhau chấn thương mất. Ban lãnh đạo có ý định thay HLV Chu Đình Nghiêm bằng HLV người Hàn Quốc nhưng cũng phải hoãn kế hoạch.

Để một người "chân ướt chân ráo" mới đến V.League cầm quân vào giai đoạn khó khăn như này là quá liều lĩnh. Hà Nội FC hoàn toàn có thể lún sâu hơn ở nhóm dưới đó nha.

Đã nhiều năm rồi NHM mới thấy V.League "lật kèo" đến thế này. Những đội bị nghi ngờ nhiều nhất giờ chơi thăng hoa, bay cao trên bảng xếp hạng. Trong khi đương kim Á quân thì lại chật vật tìm cách thoát khỏi nhóm dưới. Các "đại gia" mới nổi như Bình Định hay CLB TP.HCM thi đấu bết bát chẳng kém.

Giai đoạn 1 V.League 2021 còn 3 vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Cục diện bảng xếp hạng chắc chắn còn nhiều biến động bất ngờ đáng chờ đợi lắm đây!

712ebab89e7e9a6b6aa2.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top