V.League khóc thét với 5 trận thua "không muốn nhớ lại" ở sân chơi châu Á

BoMimi1485

New member
adc817dda63b5ae7709a.jpg


V.League tuy được hype là giải đấu xịn nhất Đông Nam Á, nhưng mỗi lần ra châu lục là các đội bóng Việt Nam lại... run như cầy sấy nha mọi người ơi

1. Gamba Osaka 15-0 Đà Nẵng (AFC Champions League 2006)

96b819954762a6b2be2e.jpg


Ngày 22/3/2006 chính là ngày đen tối nhất lịch sử bóng đá Đà Nẵng luôn á! Đội bóng sông Hàn bị Gamba Osaka "hành hạ" tới 15 bàn không gỡ tại vòng bảng AFC Champions League 2006. Đây là thất bại nặng nề nhất của một CLB Việt Nam ở đấu trường châu lục đến tận bây giờ nè

HLV Lê Huỳnh Đức hiện tại của SHB Đà Nẵng cũng có mặt trong trận đấu đó với tư cách cầu thủ. Chắc ông ấy giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh lắm! Dù đã cố gắng hết sức nhưng với đẳng cấp quá chênh lệch, anh cùng đồng đội đành phải chấp nhận thất bại không thể nào chấp nhận được này

Trận lượt về sau đó tại Chi Lăng, Đà Nẵng tiếp tục thua Gamba Osaka 1-5, tổng cộng hai trận thua 1-20. Thôi đừng nhắc nữa, đau lòng quá đi mất!

2. Krung Thai Bank 9-1 Đạm Phú Mỹ Nam Định (AFC Champions League 2008)

87dfba81de5aa93797ac.jpg


Chuyến làm khách ở Thái Lan tại AFC Champions League 2008 ai cũng đoán trước sẽ khó khăn cho đội của HLV Nguyễn Ngọc Hảo rồi. Nhưng thua đậm thế này trước đội bóng cùng khu vực thì thật sự khó nuốt trôi

Thời tiết nóng bức, sân cỏ nhân tạo được đổ lỗi cho thất bại này. Nhưng mà trận lượt về trên sân nhà, Đạm Phú Mỹ Nam Định vẫn không thắng được Krung Thai Bank để "gỡ gạc thể diện" chút nào. Kết thúc vòng bảng, đội bóng thành Nam chỉ có đúng 1 điểm và xếp... áp chót

3. Busan I'Park 8-0 Hoa Lâm Bình Định (AFC Champions League 2005)

398bd923ba3171e83d76.jpg


Lần đầu được đá giải lớn nhất châu lục mà Hoa Lâm Bình Định đã phải ôm hận với trận thua không thể tệ hơn trên đất Hàn Quốc trước Busan I'Park

Thiếu kinh nghiệm, đẳng cấp chênh lệch cộng với phong độ ở V-League cũng không ổn khiến đội bóng đất Võ thua tới 8 bàn không gỡ. Kết thúc vòng bảng thì bị loại và xếp cuối nhưng họ cũng có được 4 điểm (thắng Krung Thai Bank của Thái Lan 1-0, hòa Persebaya của Indonesia 0-0). Cũng tạm được rồi ‍♂️

4. Kedah 7-0 Hà Nội ACB (AFC Cup 2009)

cdf29ce24fb039ad2150.jpg


Thắng dễ 3-1 ở lượt đi nhưng sang tận Malaysia, đại diện Việt Nam lại bị "làm gỏi" với tỷ số 7-0. Ối giời ơi!

Lúc này Hà Nội ACB đang vật lộn ở giải Hạng Nhất nên không thể "cân" được hai mặt trận. Nhưng dù sao màn trình diễn này cũng quá tệ, bởi họ đang đại diện cho bóng đá Việt Nam mà huhu

5. Arema 6-2 Navibank Sài Gòn (AFC Cup 2012)

de4b8a8ba09c8358f081.jpg


Ở trận cuối bảng H AFC Cup 2012, cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp. Navibank Sài Gòn chỉ cần đấu với Arema - đội đang xếp cuối bảng. Thắng là chắc suất, hòa hoặc thua dưới 2 bàn cũng còn hy vọng nếu Kelantan thắng Ayeyawady United ở trận kia

Nhưng mà plot twist đây rồi! Trên đất Indonesia, Navibank Sài Gòn thua tan nát 2-6 và phải nhìn đối thủ vượt mặt vì hơn hiệu số phụ. Thất bại này được giải thích là do họ chọn "buông" AFC Cup để dồn sức cho V-League khi loạt trụ cột như Tài Em, Long Giang, Aniekan... đều không đi thi đấu. Chiến thuật nhưng kết quả thì...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top