Sau 3 năm "mất tích" khỏi Vpop, chị đẹp Uyên Linh đã chính thức quay trở lại vào tối 4/11 với MV "Bài hát của em" - và phải nói luôn là nghe xong muốn ngồi ôm gối khóc một mình
Bài hát do nhạc sĩ có biệt danh Nhạc của Trang sáng tác - cũng là người đã cho ra lò hit "Hôn anh" của Min đấy nhé! Đây cũng là "phát súng đầu tiên" mở màn cho album "Portrail" sắp tới của Uyên Linh, hứa hẹn sẽ còn nhiều thứ hay ho lắm đây!
Nội dung MV như một hành trình "buông bỏ quá khứ để tìm lại chính mình" của Uyên Linh. Bối cảnh chọn một nhà hát cũ bỏ hoang với đủ thứ setup aesthetic nhức nách: kho nhạc cụ cũ kỹ, giấy nhạc đã ố màu vàng vàng, hành lang trống vắng, khán phòng với những hàng ghế không bóng người... Nhìn mà thấy tâm trạng quá trời!
Trong không gian đầy hoài niệm ấy, những cảm xúc được Uyên Linh thể hiện qua "Bài hát của em" vừa như một lời tưởng niệm, vừa là câu tạm biệt với những kỷ niệm cũ. Kết MV, chị đẹp mở cánh cửa nhà hát và bước vào vùng ánh sáng - biểu tượng cho một khởi đầu mới, một chặng đường mới của bản thân. Symbolism đỉnh of the đỉnh!
Nguồn: kenh14.vn