Đoàn Đình Long - sinh viên năm 4 khoa Du lịch học, Trường Đại học Mở Hà Nội chính là định nghĩa sống động của câu "vừa học giỏi vừa chơi khéo" Không chỉ có thành tích học tập xịn sò, anh còn là cán bộ Đoàn - Hội năng nổ, nhiệt huyết. Dù đã ẵm về không ít thành tích đáng nể nhưng Long vẫn cứ chill chill mà tiếp tục cố gắng để trở thành bản thân tốt nhất.
Đoàn - Hội: Nơi khám phá bản thân và level up bản thân
Là một cựu học sinh của Trường THPT Kim Liên Hà Nội - một ngôi trường nổi tiếng với thành tích khủng, được học tập trong môi trường năng động, mình có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Từ đó mà mình đã yêu luôn và có mong muốn gắn bó với Đoàn – Hội. Trường có vô vàn CLB khác nhau để các bạn thỏa sức sáng tạo. Đây chính là nơi đầu tiên đã đốt lửa trong mình tình yêu với công tác Đoàn - Hội
Công tác Đoàn - Hội đã mang đến cho mình cực nhiều trải nghiệm xịn xò. Mình hiểu bản thân nhiều hơn, được phát triển toàn diện và trở thành một con người đa zi năng thực sự. Nhờ tham gia hoạt động Đoàn - Hội, mình có cơ hội mở rộng network và học hỏi từ mọi người xung quanh, từ anh chị và các bạn trường khác. Đặc biệt, mình có cơ hội được tham gia vào Mạng lưới Câu Lạc bộ Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số - mình vinh dự lắm khi được làm việc với Thành Đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Thành phố, với các doanh nghiệp, các anh chị CEO nổi tiếng...
Đó là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời luôn nha! Không những thế, mình được làm Ban tổ chức những sự kiện lớn, được gặp gỡ và kết nối với người tài ở các lĩnh vực, những nhà đầu tư... Điều đó tạo cho mình động lực phải cố gắng và cố gắng hơn nữa. Công tác Đoàn - Hội có ý nghĩa đặc biệt với riêng mình, giúp mình không bị cuốn vào vòng xoáy bon chen mưu sinh của cuộc sống từ sớm, khiến mình ý thức được mình vẫn còn sức trẻ và vẫn còn đang viết tiếp câu chuyện thanh xuân theo cách mình muốn Những kỷ niệm đẹp mà công tác Đoàn - Hội mang lại đã refill năng lượng cho mình sau những chuỗi ngày học và làm việc căng thẳng.
Cố gắng hết mình để sống trọn tuổi thanh xuân
Trong quá trình hoạt động Đoàn - Hội, khó khăn lớn nhất với mình là sắp xếp thời gian học tập, hoạt động và công việc cá nhân. Chức vụ càng cao thì nhiệm vụ và trách nhiệm của mình với tổ chức đó càng nhiều. Cân bằng cuộc sống giữa việc đi học – công tác Đoàn - Hội – đi làm – công việc cá nhân là một thử thách cực lớn đòi hỏi mình phải có bản lĩnh và có phương pháp khoa học, hiệu quả. Không ít lần mình bị down tinh thần và cạn kiệt năng lượng
Trên cương vị Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội có lẽ thách thức lớn nhất với mình là áp lực và tính tự chịu trách nhiệm. Mỗi ngày mình phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh, những công việc khẩn cấp, trải qua những tháng ngày "ngập deadline" thực sự. Nhưng điều đó giúp mình bận rộn hơn, sống có trách nhiệm hơn, nghiêm túc với bản thân hơn.
Thách thức lớn nhất của mình chính là tình trạng sức khỏe của bản thân. Thể trạng yếu, thường xuyên phải nhập viện, mỗi ngày đều phải dùng thuốc để điều trị nhưng chưa bao giờ mình từ bỏ khát vọng được cống hiến. Có những lần vào phòng cấp cứu giữa đêm, mệt mỏi do dùng thuốc và công việc nhưng mình vẫn vượt qua được. Mình tin rằng chỉ cần chúng ta cố gắng bền bỉ, "vũ trụ sẽ lắng nghe trái tim ngoan cường"
Mình đã lấy đó làm động lực để phá bỏ mọi rào cản của bản thân, biến khó khăn thành cơ hội, và động lực để cố gắng hơn mỗi ngày, tiếp tục viết tiếp câu chuyện tuổi trẻ. Nhiều lần người thân đã khuyên mình dừng lại nhưng mình vẫn kiên định đi tiếp trên con đường mình đã chọn vì mình tin rằng hạnh phúc ở cuối con đường. Sau này, khi ngoảnh đầu nhìn lại, mình sẽ tự hào vì đã có một thanh xuân sống hết mình, vì mình có một tuổi trẻ đầy ắp kỷ niệm tươi đẹp
Tinh thần cho đi và sẵn sàng cống hiến
Để sống có ích cho xã hội, người trẻ chúng ta hãy sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Trong những chuyến tình nguyện, nụ cười và ánh mắt tươi tắn của những em bé, những người có hoàn cảnh khó khăn truyền cho mình một nguồn năng lượng tích cực siêu to khổng lồ. Bản thân mình sẽ luôn cố gắng cống hiến để có thể tiếp tục lưu giữ những nụ cười, những ánh mắt tràn đầy niềm tin và sự lạc quan đó. Chỉ cần chúng ta sống đẹp, sống thiện, học cách cho đi, đó đã là một điều có ích cho xã hội, lan tỏa thông điệp về tình người và giá trị nhân văn rồi
Nguồn: svvn.tienphong.vn