Teen299b93d1
New member
Ối dồi ôi, drama quá trời drama luôn! Khi mà cái đầu gối của Luis Suarez đang "ăn vạ" khiến cơ hội ra sân chỉ là 50/50 thôi, thì đám đồng đội của anh ấy đã quyết tâm chiến đấu bằng 120% sức lực luôn đó nha!
**02h00 ngày 15/6 sân Fortaleza: Uruguay - Costa Rica**
Nhắc đến World Cup tại Brazil là người Uruguay thấy ngọt lịm tim luôn á! Dù không phải là team flex 5 chức vô địch như Selecao, và cũng đã hơn nửa thế kỷ "mất hút" ở đấu trường này rồi, nhưng đội bóng của Forlan vẫn có thứ để tự hào cực mạnh. Vì sao ư? Vì hồi xưa họ từng "cân" luôn Brazil ngay tại Maracana để lên ngôi đó nhen! Kiểu flex cực mạnh luôn!
Đối mặt với bảng D kinh khủng có cả Anh lẫn Italia (gọi là bảng tử thần cũng không oan tí nào ), Uruguay phải tận dụng tất tần tật mọi cơ hội. Trận đấu với Costa Rica chính là lúc đội bóng Nam Mỹ phải giành full 3 điểm thôi! Không chỉ để tạo lợi thế trước hai lượt đấu sau mà còn để boost tinh thần toàn đội nữa.
Hơn nữa, giờ cả đội sẽ chiến đấu vì Suarez luôn! Tiền đạo của Liverpool có thể bất chấp tất cả để giúp đội bóng thắng lợi, nhưng giờ anh ấy đang gặp chấn thương rồi. Và đây chính là lúc các đồng đội thực hiện câu "một người vì mọi người, mọi người vì một người" thật sự. Chắc chắn không cầu thủ nào muốn lúc Suarez trở lại, Uruguay đang rơi vào tình cảnh khó khăn cả đâu!
Thực ra thì đội bóng Nam Mỹ vẫn đủ khả năng để "xử đẹp" Costa Rica kể cả khi thiếu tiền đạo hàng đầu nha! Trong đội hình Uruguay còn nguyên đống ngôi sao tấn công khác như: Cavani, Forlan hay Abel Hernandez. Cùng với hàng tiền vệ mạnh mẽ và lối chơi pressing khủng khiếp (kiểu ép sân cực gắt á), Uruguay sẽ áp đảo được đối thủ thôi. Ở hàng hậu vệ thì Lugano và Caceres đều dày dặn kinh nghiệm, Godin vừa có mùa giải thành công với Atletico Madrid nữa, chắc chắn không đơn giản tí nào để bất cứ ĐT nào ghi được bàn thắng đâu! ️
Về phía Costa Rica, cái tên nghe quen quen nhất của họ là Joel Campbell, người đã từng "bùng nổ" sút tung lưới Man United ở Champions League đó. ĐT đến từ khu vực CONCACAF này đang có thành tích... khá bết bát gần đây (thua 4/6 trận giao hữu luôn á ). Nếu không có kỳ tích nào xuất hiện thì gần như 99% Costa Rica sẽ bị loại sớm rồi!
Ưu thế nghiêng hẳn về phía Uruguay rồi, vấn đề là họ có tận dụng được không thôi! Tốt nhất là một chiến thắng nhẹ nhàng và HLV Tabarez chẳng cần đánh liều tung Suarez vào sân khi mà đầu gối chưa ổn. Dẫu sao đây mới chỉ là bước khởi động trước cơn bão lớn thôi mà!
**Dự đoán: Uruguay 2-0 Costa Rica**
**Thông tin lực lượng:**
**Uruguay:** Cơ hội ra sân của Suarez còn bỏ ngỏ nha các bạn!
**Costa Rica:** Vắng trung vệ H.Mora
**Đội hình dự kiến:**
**Thông tin thêm cho ae mê info:**
- Uruguay là đội giành World Cup trong lần tổ chức ở Brazil năm 1950 (lịch sử quá đi mất thôi!)
- Luis Suarez là Vua phá lưới vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ với 11 bàn luôn đó!
- Costa Rica đã thua cả 4 trận gần nhất ở World Cup và 14 lần để lọt lưới (ơ hay, hơi lo lo...)
- Uruguay từng đánh bại Costa Rica 2-1 ở trận play-off VL World Cup 2010
- Costa Rica thua tất cả những trận gặp đại diện của Nam Mỹ ở VCK World Cup (streak buồn quá đi )
Nguồn: soha.vn