Urawa Reds vs Hà Nội FC: Liệu cầu thủ nội có được HLV Bandovic "sủng ái" hơn không? ⚽

92d8ae6de47c2497aefd.jpg


Vào 17h chiều nay 4/10 (giờ VN nha), Hà Nội FC sẽ lên đường "đấu boss" trận thứ 2 tại bảng J Cúp C1 châu Á 2023/2024. Lần này các chàng trai Thủ đô sẽ làm khách tại sân Saitama của ông lớn Urawa Reds - đương kim vô địch đấy nhé!

Nhìn lại trận ra quân, dù team mình đã "chiến" hết sức nhưng Hà Nội FC vẫn phải chịu thua Pohang Steelers với tỉ số 2-4 hơi đắng. Điểm trừ lớn là hầu hết các ngoại binh (trừ tiền đạo Joel Tagueu) đều chơi khá "mờ nhạt", đặc biệt là hiệp 1 nhìn hơi "đuối" á

29092914eb0b7799545b.jpg


Sang hiệp 2, HLV Bandovic quyết định "thay máu" bằng cách tung Đậu Văn Toàn và Nguyễn Thành Chung vào sân thay cho Brandon Wilson và Damien Le Tallec, sau đó Phạm Xuân Mạnh cũng được vào sân thay Milan Jevtovic. Và boom! Hà Nội FC chơi bùng nổ hơn hẳn, ghi được 2 bàn (đều do công của Joel Tagueu).

Sau trận, HLV Bandovic cũng thẳng thắn thừa nhận các ngoại binh mới chưa đủ thời gian "chemistry" với đội, trong khi Đậu Văn Toàn và Thành Chung thì "quẩy" rất ổn. Đội trưởng Văn Quyết cũng hype lên rằng các cầu thủ nội đã chơi tốt và sẽ còn "gánh team" tiếp nếu giữ được form!

Với màn "flex skills" ấn tượng của Đậu Văn Toàn, Thành Chung, Xuân Mạnh và vài cái tên nội khác, rất có thể HLV Bandovic sẽ cân nhắc cho các bro này đá chính luôn ở trận gặp Urawa Reds đó.

a44ca160e8e4eb6de833.jpg


Còn về đối thủ thì sao? Urawa Reds may mắn thoát thua ở trận ra quân nhờ bàn gỡ phút cuối của Jose Kante khi làm khách trên sân Wuhan Three Towns. Sau đó họ đã có thêm 2 trận tại J-League với 1 thắng 1 hòa, đang giữ vững top 3 tại giải đấu số 1 xứ Phù Tang.

Xét về "team fight" và kinh nghiệm đấu Cúp C1 châu Á, Urawa Reds được đánh giá cao hơn hẳn tại bảng J. Vì thế, chuyến làm khách hôm nay của Hà Nội FC được coi là trận "khó nhằn" nhất bảng đấu luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top