Mẹ của em cho biết từ ngày xảy ra chuyện đến giờ, hai vợ chồng bà túc trực luôn ở bệnh viện để chăm con, mọi thứ đều phải gác lại hết.
"19 ngày qua vợ chồng tôi chỉ quanh quẩn ở bệnh viện. Giờ chỉ mong con sớm hồi phục, chứ thật sự không còn tâm trí để làm gì khác", bà Vân chia sẻ.
Liên quan đến vụ nam sinh Đ.M.H., đang học lớp 8 ở Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị bạo lực học đường dẫn đến tự tử, chiều 3/6, chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, bà Trần Thị Kim Vân (mẹ của em H.) cho biết tin vui là hiện em đã tỉnh rồi, thỉnh thoảng có thể mở mắt và có phản ứng nhẹ. Tuy nhiên sức khỏe vẫn còn yếu lắm và cần được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.
Theo lời bà Vân, từ ngày xảy ra sự việc đến giờ, hai vợ chồng bà túc trực thường xuyên ở bệnh viện để chăm con, mọi công việc, sinh hoạt đều phải gác lại. "19 ngày qua vợ chồng tôi chỉ quanh quẩn ở bệnh viện. Giờ chỉ mong con sớm hồi phục, chứ thật sự không còn tâm trí để làm gì khác", bà Vân chia sẻ.
Bà Vân cho biết thêm là trong thời gian qua, một số phụ huynh liên quan đến vụ việc đã đến thăm hỏi và động viên. Cùng với đó, đại diện UBND xã Di Linh cũng đã đến bệnh viện thăm, nắm tình hình và chia sẻ với gia đình.
Như báo Tiền Phong đã đưa tin, nam sinh Đ.M.H. là nạn nhân trong vụ bạo lực học đường tại Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó vào sáng 15/5, gia đình phát hiện em H. trong tình trạng treo cổ, thân thể tím tái ngay tại nhà
Tìm hiểu mới biết con trai bị nhóm bạn học sinh cùng lớp bạo hành, đánh đập và bắt ép đưa tiền, bà Vân đã tố cáo sự việc đến chính quyền địa phương và báo chí. Đến tối 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V. về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Đồng thời cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích" của các đối tượng khác.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định: Một nhóm gồm 13 học sinh cùng lớp do N.H.V. cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em Đ.M.H. ngay tại lớp học và khuôn viên trường luôn. Ngoài hành vi bạo lực, nhóm này còn bị cáo buộc đã ép buộc em H. cùng một học sinh khác phải nộp tiền mỗi ngày từ 20.000-50.000 đồng.
Nguồn: kenh14.vn
"19 ngày qua vợ chồng tôi chỉ quanh quẩn ở bệnh viện. Giờ chỉ mong con sớm hồi phục, chứ thật sự không còn tâm trí để làm gì khác", bà Vân chia sẻ.
Liên quan đến vụ nam sinh Đ.M.H., đang học lớp 8 ở Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị bạo lực học đường dẫn đến tự tử, chiều 3/6, chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, bà Trần Thị Kim Vân (mẹ của em H.) cho biết tin vui là hiện em đã tỉnh rồi, thỉnh thoảng có thể mở mắt và có phản ứng nhẹ. Tuy nhiên sức khỏe vẫn còn yếu lắm và cần được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.
Theo lời bà Vân, từ ngày xảy ra sự việc đến giờ, hai vợ chồng bà túc trực thường xuyên ở bệnh viện để chăm con, mọi công việc, sinh hoạt đều phải gác lại. "19 ngày qua vợ chồng tôi chỉ quanh quẩn ở bệnh viện. Giờ chỉ mong con sớm hồi phục, chứ thật sự không còn tâm trí để làm gì khác", bà Vân chia sẻ.
Bà Vân cho biết thêm là trong thời gian qua, một số phụ huynh liên quan đến vụ việc đã đến thăm hỏi và động viên. Cùng với đó, đại diện UBND xã Di Linh cũng đã đến bệnh viện thăm, nắm tình hình và chia sẻ với gia đình.
Như báo Tiền Phong đã đưa tin, nam sinh Đ.M.H. là nạn nhân trong vụ bạo lực học đường tại Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó vào sáng 15/5, gia đình phát hiện em H. trong tình trạng treo cổ, thân thể tím tái ngay tại nhà
Tìm hiểu mới biết con trai bị nhóm bạn học sinh cùng lớp bạo hành, đánh đập và bắt ép đưa tiền, bà Vân đã tố cáo sự việc đến chính quyền địa phương và báo chí. Đến tối 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V. về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Đồng thời cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích" của các đối tượng khác.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định: Một nhóm gồm 13 học sinh cùng lớp do N.H.V. cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em Đ.M.H. ngay tại lớp học và khuôn viên trường luôn. Ngoài hành vi bạo lực, nhóm này còn bị cáo buộc đã ép buộc em H. cùng một học sinh khác phải nộp tiền mỗi ngày từ 20.000-50.000 đồng.
Nguồn: kenh14.vn