Chỉ vì một khoảnh khắc bất cẩn khi uống thuốc mà một chị 41 tuổi suýt nữa phải hối không kịp!
Ngày 26/12, Bệnh viện Quận 11 (TP.HCM) vừa chia sẻ về một ca cấp cứu "ngang trái" đến không ngờ. Bệnh nhân nữ Đ.U.L. (41 tuổi) đã vô tình nuốt phải viên thuốc... còn nguyên vỏ luôn các bạn ơi!
Cụ thể vào chiều 25/12, chị L. được đưa đến khoa Cấp cứu trong tình trạng đau tức ngực sau xương ức khó chịu lắm. Nguyên nhân là do nuốt nhầm viên thuốc chưa bóc vỏ. Nghe thì tưởng đơn giản nhưng hậu quả thì khủng lắm nha!
Sau khi nội soi, các bác sĩ phát hiện viên thuốc còn nguyên vỏ kích thước 9 x 9mm, hình vuông với các cạnh sắc bén như dao đang mắc kẹt ở thực quản đoạn giữa. Tưởng tượng nó như một con dao mini trong cổ họng ấy, nghe mà rùng mình luôn!
Nguy hiểm nhất là dị vật này có thể gây thủng thực quản vào trung thất và có thể dẫn đến tử vong nếu không xử lý kịp thời. Vì vậy, ekip bác sĩ phải mời luôn Khoa Gây mê hồi sức để tiền mê, tránh trường hợp viên thuốc sặc vào phổi thêm một lần nữa.
Do viên thuốc có cạnh quá sắc, ekip đã phải dùng chụp silicon để bao dị vật lại, tránh chảy máu và thủng thực quản khi kéo ra ngoài. May mắn là ca can thiệp thành công, hiện tại tình trạng chị L. đã ổn định rồi! Phù...
Theo thống kê của BV Quận 11, riêng năm 2019 đã có rất nhiều ca lấy dị vật đường tiêu hóa như thuốc còn nguyên vỏ, tăm tre, xương đầu heo nấu cháo, viên đá ngậm chữa bệnh của Đài Loan... Nghe mà tức cười nhưng cũng thương luôn các bạn ạ!
Các bác sĩ có lời khuyên cực kỳ quan trọng nè: Khi uống thuốc phải tập trung 100%, đừng có vừa uống vừa nghe điện thoại hay nói chuyện với ai.
Thuốc nên để nguyên vỉ, khi uống hãy lấy từng viên ra và bóc vỏ cẩn thận. Đừng cắt rời từng viên hình vuông hay hình thoi trước, vì nếu quên không bóc vỏ thì coi như "gg" luôn đấy!
Nguồn: soha.vn