Uống rượu "tráng dương" rắn nhựa – Drama chết người của hội mê dược tửu

BanhHong8386

New member
3ca64f87ed978bca67c7.jpg


Rượu "thần dược" tăng cường sinh lực nghe phê lắm nhưng thực tế lại toàn drama cấp cứu, thậm chí còn có người "ra đi luôn" Đây là lời cảnh tỉnh chân thành cho hội nghiện ngâm: Coi chừng uống rượu bổ xong… nằm bẹp luôn đó nha!

Văn hóa "ngâm tất cả" của người Việt mình

Ở VN, việc trưng bày bình rượu thuốc khủng ở nhà giờ đã thành flex trend luôn rồi Từ rắn, bìm bịp, tắc kè, ong, bò cạp cho đến lá rễ cây các kiểu, thang thuốc Minh Mạng, Tần Thuỷ Hoàng, vua săn voi gì gì đó... toàn hàng được đồn "xịn sò" hết. Nhưng mà...

Plot twist: Rắn ráo, rắn nước hóa... rắn nhựa cũng thành hổ mang

Lương y Nguyễn Văn Nghĩa (học trò của GSTS Đỗ Tát Lợi – tên tuổi đình đám về dược học VN) từng thở dài: "Chưa có dân nào như dân mình, con gì cây gì cũng ngâm rượu làm thuốc tăng sinh lực, tráng dương, bổ thận cả. Rượu thuốc có hai phần: Rượu và thuốc, mà người ta chỉ care phần rượu thôi, còn phần thuốc là con dao hai lưỡi thì ai quan tâm đâu".

Đáng lẽ phải hỏi bác sĩ/dược sĩ tư vấn trước khi ngâm, nhưng thực tế thì toàn nghe lời "chú hàng xóm" hoặc "anh bạn khuyên" ‍♂️ Còn buồn cười hơn, rượu thường thì quản lý chặt, nhưng rượu thuốc lại... xuề xoà vô cùng. Nhiều cán bộ quản lý thị trường cũng thừa nhận: Kiểm tra rượu thì ez, nhưng kiểm tra cái gì ngâm trong "trỏng" thì... gg luôn.

Động vật quý như rắn hổ mang chúa, gấu... đã vào sách đỏ cả mấy chục năm rồi, nhưng cứ vào nhà hàng là thấy hàng chục bình rượu chứa đủ thứ sinh vật hiếm trưng bày ngay ngắn ở chỗ đẹp nhất cho khách ngắm

Chuyện người luật sư bị lừa "cực mạnh"

Một anh luật sư ở TP.HCM kể drama vừa đau vừa buồn cười của mình. Sau khi thắng kiện cho thân chủ ở Bình Phước, trước Tết được tặng bình rượu ngâm rắn hổ chúa siêu to khổng lồ. Màu rượu nâu ngà đục, mùi thơm phức, con rắn trong tươi roi rói, mang phùng đều tăm tắp, gân nổi rõ mồn một.

Mười người khách đến là mười người khen rắn đẹp hiếm có! Giá hơn chục triệu, rượu tự nấu, xuất xứ vùng rẫy dân tộc – nghe xịn ghê Anh luật sư flex mãi, mỗi khi có khách đến là rót mời một chút rồi kể lể về "xuất xứ danh giá".

dfd134c38c9e8bcc979f.jpg


Đến khi bình rượu gần hết mà chú rắn vẫn nghển cổ, đầu vươn cao đầy thách thức với thời gian, thấy lạ quá, anh dùng kẹp gắp ra thì... PLOT TWIST: 100% bằng nhựa dẻo luôn anh em ơi Sau Tết một tháng gặp lại thân chủ kể lại thì cả hai cùng ngượng chín mặt vì cái bình rượu rắn fake gần chục triệu.

Theo Chi cục Thú y TP.HCM, hiện giờ rắn ráo, rắn nước, hổ đất, bông súng... đều bị "hô biến" thành hổ chúa, hổ mang, mai gầm bằng công nghệ "phình mang + căng chỉ + tút màu" cực pro

Ông Nguyễn Đình Cương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TPHCM - từng đột kích một điểm làm rượu rắn dỏm ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và chứng kiến toàn bộ rắn nước, rắn ráo được dùng chỉ căng mang phình ra, trông y chang rắn hổ mang. Bên cạnh hàng nghìn bình đã hoàn thiện còn có cả núi rắn đang chờ được "dao kéo thẩm mỹ"

Càng nhiều loại bổ thì… càng bổ nhiều (?!)

Không chỉ người thường mà ngay cả nhiều y bác sĩ cũng mơ hồ về rượu thuốc. Một anh trưởng khoa bệnh viện có tiếng ở TP.HCM nhắn tin hội anh em: "Anh vừa ngâm xong bình rượu bìm bịp, tắc kè loại xịn, lên nhà anh lai rai mừng ngày thầy thuốc nha".

Hội bác sĩ tụ tập, bên cạnh chai rượu ngoại còn có bình rượu thuốc màu nâu đục với một con bìm bịp lớn cộng 2 chú tắc kè ngâm bên trong. Trong lúc chờ đồ ăn, topic "cường dương, bổ thận" được bàn luận sôi nổi. Ai cũng flex nhà mình có bình rượu ngâm toàn hàng "xịn xò": Dâm dương hoắc, nhân sâm Hàn Quốc, sâm K5, ba kích, ngũ gia bì... cho đến trăn, rắn hổ mang chúa, sừng tê, nhung hươu, hải mã...

Thậm chí có người còn hồn nhiên khoe đang ngâm thập cẩm tất tần tật các loại động vật quý vào chung một bình với lý thuyết: "Càng nhiều loại bổ thì chắc chắn tác dụng càng lớn" Người có bình thập cẩm tự tin: "Ai uống một ly vào sẽ như… võ sĩ giác đấu khi lên giường!".

Bình rượu "quý tộc" được mở ra, mỗi người chỉ được uống một chung nhỏ. Chẳng biết ngon hay không nhưng ai uống vào cũng phải nhăn mặt vì mùi tanh nhờn bốc lên nghi ngút Nhiều người khen ngon nhưng khi được mời thêm thì ai cũng lắc đầu từ chối.

Một vị khách từ Bệnh viện Y học cổ truyền hỏi: "Bình này ngâm lâu chưa?". Chủ nhà đáp: "Ngâm được 20 ngày rồi, đây là nước cốt đầu đó". Vị bác sĩ đông y chỉ biết đùa có hàm ý cảnh báo: "Coi chừng chưa bổ đã… bị độc vì mùi đấy nha" ⚠️

Tử vong vì "dược tửu" – không phải chuyện đùa

Thói quen "đụng gì ngâm nấy" đã khiến nhiều người bị ngộ độc và tử vong thật sự. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tiếp nhận 2 ca ngộ độc rượu nguy kịch trong tình trạng nôn ra máu. Trước đó, bệnh nhân P.T.C.T (Hòn Đất) và P.V.Đ (Giồng Riềng) đã nhậu rượu thuốc với anh H (Châu Thành).

Hai tiếng sau, gia đình phát hiện H bất tỉnh và 2 người bạn nhậu nôn ói dữ dội nên đưa đi cấp cứu. Do ngộ độc quá nặng, anh H đã tử vong còn hai người kia may mắn được cứu sống sau khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

BS.Dương Thị Chúc Linh, khoa Hồi sức chống độc xác nhận: "Hai bệnh nhân này bị ngộ độc do uống rượu thuốc".

Nghiêm trọng nhất là vụ ngộ độc rượu thuốc "cường dương" tại huyện Hoài Ân (Bình Định) khiến 21 người gục ngay trên bàn tiệc luôn

Vụ việc xảy ra khi gia đình ông Huỳnh Giống ở thôn Văn An (xã Ân Tín) tổ chức giỗ và đãi khách "dược tửu" tự ngâm từ cây ba kích, với lời quảng cáo là giúp cường dương bổ thận. Ông mua loại cây mọc trên núi được cho là kích ăn, kích ngủ, kích cường dương. Nhưng nhiều khách chỉ uống nửa ly đã cảm giác sau gáy giật liên tục, mắt mờ, mi sụp xuống. Một số khách khác uống đến ly thứ 3 thì gục luôn. Kết quả: 20 người phải cấp cứu, một người qua đời

71b6d386fa2ad4a6ee92.jpg


DS.Lê Kim Phụng - khoa Y học cổ truyền, Đại học Y dược TP.HCM - giải thích: "Rượu thuốc nghĩa là thuốc để chữa bệnh ở dạng rượu, không phải để uống chơi cho vui nên cần phải uống đúng liều lượng".

Và xin mượn lời của BS.Lương Lễ Hoàng (Trung tâm Oxy cao áp TP.HCM) gửi đến hội mê rượu thuốc: "Thuốc nào cũng thế, muốn đừng thành thuốc độc một cách oan uổng phải được dùng đúng chỉ định. Đừng nghĩ rượu thuốc không bổ chiều dọc cũng bổ chiều ngang, có khi chưa bổ đã bị bổ... ngửa!"

83ed5a9cfd1f69fd3a6d.jpg


7cca4705e0ba1ea14432.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top