Ngày 1/12, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận đã điều trị cho bé Hồ Thị Kiều Anh (11 tuổi, ở Quảng Bình) bị dị ứng nặng nghi do uống nước ngọt. Nghe xong mà rùng mình luôn các bạn ơi!
Theo lời kể của ông Hồ Quang Lâm - bố em Kiều Anh (ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch), chuyện xảy ra cách đây khoảng hai tuần. Hôm đó tan học về, em mua một chai nước ngọt để uống cho giải khát.
Nhưng drama bắt đầu từ đây nè! Chỉ hai tiếng sau, toàn thân em nổi đầy mẩn đỏ, có dấu hiệu phồng rộp lên như bị phỏng. Gia đình hoảng hồn đưa em đến cấp cứu tại trạm y tế xã ngay lập tức.
Tình hình nghiêm trọng nên hai ngày sau, em được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, rồi tiếp tục chuyển lên bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, và cuối cùng là vào bệnh viện Trung ương Huế để điều trị chuyên sâu.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Sơn - khoa Nhi tổng hợp 2, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế, người trực tiếp điều trị cho biết: em Kiều Anh nhập viện cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng - phồng rộp da toàn thân kèm tổn thương loét miệng, sốt cao, khó thở. Nghe mà thương ghê!
Bác sĩ chẩn đoán em Kiều Anh bị hội chứng Lyell (còn gọi là hội chứng hoại tử thượng bì nhiễm độc) - một căn bệnh cực nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao nếu không kịp thời điều trị.
Theo bác sĩ Sơn, bệnh nhi Kiều Anh bị hội chứng Lyell là do một tác nhân gây dị ứng, nghi do uống nước ngọt. Ai ngờ được một chai nước ngọt lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy!
May mắn là bệnh nhi đã được điều trị kịp thời với các loại thuốc chống dị ứng bằng đường tiêm tĩnh mạch và thuốc bôi ngoài da. Sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe Kiều Anh tiến triển tốt và em đã xuất viện về nhà rồi nha!
Nguồn: soha.vn