Uống nước hồng lạ nhặt được ở cổng trường, hội nhóc tỳ nhập viện nguy kịch

Teen79fa10e2

New member
Ối giời ơi, nghe mà thót tim luôn! Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận liên tục 8 em bé bị ngộ độc thuốc diệt chuột, trong đó có cả một nhóm bạn nhỏ ở Tuyên Quang gặp nạn vì uống phải thứ nước "lạ hoắc"

Chuyện là 5 em nhỏ (khoảng 7-9 tuổi) phát hiện một túi bóng chứa mấy lọ dung dịch màu hồng xinh xắn nằm ngay cổng trường. Vì tò mò, cả hội quyết định... chia nhau uống thử luôn Sau đó thì thảm họa bắt đầu: nôn ọe, đau bụng, đau đầu, thậm chí có em còn bị co giật nữa chứ. Các em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang rồi chuyển tiếp về Bệnh viện Nhi Trung ương ngay.

a218f029707b5b5368a7.jpg


Tại đây, các bác sĩ xác định các em bị ngộ độc thuốc diệt chuột fluoroacetat - một thứ cực kỳ nguy hiểm! May mắn là sau khi được theo dõi sát sao và điều trị tích cực, sức khỏe các em đã tiến triển tốt. Tuy nhiên, đội ngũ y tế vẫn phải canh chừng kỹ để phòng các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra

Chưa hết! Khoa Cấp cứu và Chống độc còn tiếp nhận thêm 2 bé trai (8 tuổi và 10 tuổi, ở Hòa Bình) phải nhập viện cấp cứu vì... ăn nhầm trứng gà được tiêm thuốc diệt chuột Sau khi ăn, cả hai đều xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh khám. Rồi các em cũng được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán hai em bị ngộ độc thuốc diệt chuột chứa thành phần bromadiolone - một chất gây rối loạn đông máu kéo dài, nghe đã thấy rùng mình rồi Sau 1 tuần điều trị và theo dõi tại khoa Cấp cứu và Chống độc, cả hai bé đã ổn định và được ra viện rồi nha, may quá!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top