Chill cùng bạn bè nhưng lại gặp tai nạn kinh hoàng, chỉ vì một chai nước có ga "quen thuộc" mà anh Pablo González (42 tuổi) - một doanh nhân người Tây Ban Nha suýt nữa đã mất mạng. Drama này thật sự không phải dạng vừa đâu!
Theo Oddity Central (Anh) được báo Tin tức dẫn lại, ngày 12/4, anh Pablo đang vui vẻ tụ tập với hội bạn tại một nhà hàng tapas ở thành phố Vigo. Anh order một chai nước khoáng có ga của thương hiệu nổi tiếng, thêm đá và chanh - nghe thì chill phết nhưng ai ngờ...
Vừa nhấp ngụm đầu tiên, anh lập tức cảm thấy đau rát "muốn bay màu" trong miệng luôn á. Phản ứng nhanh như chớp, anh đứng phắt lên, nhìn vào ly thì phát hiện nước có màu vàng lạ lắm. Hoảng hốt tột độ, anh vội mượn nước bạn súc miệng rồi chạy vào toilet. Cơn đau dữ dội đến mức anh gần như "mất phương hướng", phải nhờ bạn dìu đỡ mới được
Tại Bệnh viện Povisa, các bác sĩ xác định nội tạng của anh bị bỏng cực nặng, đặc biệt là thực quản và dạ dày. Trong cuộc trò chuyện với báo El Faro de Vigo, Pablo chia sẻ rằng may mắn miệng anh không bị tổn thương nặng nhờ súc miệng kịp thời. Nhưng thực quản và dạ dày thì... chuyển sang màu đen luôn rồi, nghe mà thấy sợ!
Hai tuần đầu sau sự cố, anh Pablo không nuốt được gì hết, kể cả nước lọc thông thường. Dạ dày mất mấy ngày điều trị mới bắt đầu "comeback", nhưng thực quản vẫn tổn thương nghiêm trọng, khiến việc ăn uống gần như bất khả thi.
Mãi đến ngày 28/4, anh mới thử uống lại được ngụm nước đầu tiên. Tuy nhiên, theo Góc nhìn pháp lý, các bác sĩ vẫn chưa chắc chắn liệu anh có thể hồi phục hoàn toàn hay không, và nếu có thì mất bao lâu nữa
Nguồn: kenh14.vn
Theo Oddity Central (Anh) được báo Tin tức dẫn lại, ngày 12/4, anh Pablo đang vui vẻ tụ tập với hội bạn tại một nhà hàng tapas ở thành phố Vigo. Anh order một chai nước khoáng có ga của thương hiệu nổi tiếng, thêm đá và chanh - nghe thì chill phết nhưng ai ngờ...
Vừa nhấp ngụm đầu tiên, anh lập tức cảm thấy đau rát "muốn bay màu" trong miệng luôn á. Phản ứng nhanh như chớp, anh đứng phắt lên, nhìn vào ly thì phát hiện nước có màu vàng lạ lắm. Hoảng hốt tột độ, anh vội mượn nước bạn súc miệng rồi chạy vào toilet. Cơn đau dữ dội đến mức anh gần như "mất phương hướng", phải nhờ bạn dìu đỡ mới được
Tại Bệnh viện Povisa, các bác sĩ xác định nội tạng của anh bị bỏng cực nặng, đặc biệt là thực quản và dạ dày. Trong cuộc trò chuyện với báo El Faro de Vigo, Pablo chia sẻ rằng may mắn miệng anh không bị tổn thương nặng nhờ súc miệng kịp thời. Nhưng thực quản và dạ dày thì... chuyển sang màu đen luôn rồi, nghe mà thấy sợ!
Hai tuần đầu sau sự cố, anh Pablo không nuốt được gì hết, kể cả nước lọc thông thường. Dạ dày mất mấy ngày điều trị mới bắt đầu "comeback", nhưng thực quản vẫn tổn thương nghiêm trọng, khiến việc ăn uống gần như bất khả thi.
Mãi đến ngày 28/4, anh mới thử uống lại được ngụm nước đầu tiên. Tuy nhiên, theo Góc nhìn pháp lý, các bác sĩ vẫn chưa chắc chắn liệu anh có thể hồi phục hoàn toàn hay không, và nếu có thì mất bao lâu nữa
Nguồn: kenh14.vn