Phan Minh Đông, một chàng trai sinh ra và lớn lên tại Hoài Đức, Hà Nội, hiện đang là sinh viên năm hai ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành của Học viện Hành chính Quốc gia. Khi được hỏi về thành tích học tập, Đông khiêm tốn chia sẻ rằng mình chưa có gì để khoe khoang, vì đang tập trung hết sức để học và làm thật giỏi những gì mình yêu thích, để theo đuổi đam mê đến cùng.
"Mình may mắn hơn các bạn khác bởi được sinh ra tại Thủ đô nhưng lại ở một huyện ngoại thành nên việc đi học đại học cũng khá vất vả khi đường đến trường là 20 cây số, ngày nào cũng thức dậy từ 5 giờ sáng để đi học. Mình thích du lịch từ nhỏ, thích khám phá các địa danh, phiêu lưu các vùng đất mới nên ngay từ bé ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch đã rực cháy trong con người mình. Bởi lúc đó, mình nghĩ làm hướng dẫn viên du lịch sẽ được đi rất nhiều nơi trên không chỉ Việt Nam mà cả thế giới nữa, nên lúc đó khát khao thành 1 hướng dẫn viên lại càng mãnh liệt hơn bên trong cậu nhóc 10 tuổi" - Đông tâm sự.
Khi Đông chia sẻ ước mơ này với gia đình, bố mẹ đã vô cùng vui mừng và ủng hộ hết mình cho con trai trên con đường mình chọn. Đặc biệt là mẹ, người luôn động viên và khuyên nhủ khi gặp khó khăn. "Mẹ luôn giúp đỡ con trai từng bước một trong hành trình đi tới giấc mơ, mình rất yêu và thương mẹ cũng như luôn muốn mẹ tự hào về người con trai này" - Đông trải lòng với ánh mắt xúc động.
Việc theo đuổi đam mê của Đông thực sự bắt đầu khi bước chân vào cánh cửa đại học. Chàng trai này đã miệt mài thức ngày đêm để học tập, tích lũy kiến thức cũng như tìm kiếm các trường đại học có tầm ảnh hưởng và các chuyên gia đào tạo sinh viên trở thành hướng dẫn viên du lịch tiềm năng. Đông đã tham khảo rất nhiều sách báo, xin kinh nghiệm và lời khuyên từ các anh chị đi trước để đứng vững hơn trên con đường mình chọn.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Đông đạt 25,1 điểm khối D14 - tuy không phải quá cao nhưng đủ để bố mẹ tự hào và giúp cậu bước chân vào một Học viện rất lớn tại Việt Nam. "Theo học ở Học viện mình được bạn bè, thầy cô giúp đỡ và tạo điều kiện để mình có cơ hội phát huy bản thân nhiều hơn, nên mình rất tự hào và biết ơn khi được học ở ngôi trường này" - chàng sinh viên chia sẻ.
Hiện tại Đông đã đi được 1/2 chặng đường để tiến tới gần hơn ước mơ thuở nhỏ, nhưng chàng trai vẫn không ngừng nỗ lực để cải thiện bản thân cũng như sớm tìm được sự thành công. Cậu vừa học tập vừa đi làm thêm các công việc khác nhau như đi phụ hướng dẫn viên để học hỏi kinh nghiệm, hoặc đứng các điểm trạm để tăng khả năng hoạt náo, hoạt ngôn... Bất kỳ nghề nào liên quan dù nhỏ nhất đến du lịch, Đông đều tham gia để tích lũy thêm kiến thức.
Đối với Đông, thời sinh viên là quãng đời thanh xuân đẹp nhất, hoài bão nhất của tuổi trẻ "Khoảng thời gian này ai cũng gặp nhiều khó khăn và đầy thách thức nhưng nó sẽ là động lực rất lớn cho tất cả mọi người để cố gắng vượt qua cũng như trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình sau này. Nên hãy không ngừng phát huy bản thân và sống có ích cho xã hội không chỉ giúp ích cho người khác mà còn giúp bạn phát triển bản thân, tạo nên một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và dần dần sẽ thấy tác động tích cực đối với sự thành công sau này" - Đông gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ cùng trang lứa.
Nguồn: svvn.tienphong.vn