Ước mơ đã thế thì cứ mơ thật lớn, sợ gì!

88df2364010d9454c5d2.webp


Nhân dịp 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, mình xin được chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng cực mạnh từ cô giáo Nguyễn Vân Anh – Giảng viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh nè!

bc3f4996174017d46c53.jpg


Hồi còn bé, mình từng bị bắt nạt tập thể, kiểu trauma nặng đô luôn ấy Lúc đó cứ nghĩ bản thân xấu xí, vô dụng, một "bóng ma tâm lý" cứ theo mình đến tận lúc lớn, khiến mình sợ giao tiếp với người khác lắm. Mãi đến cấp 3, đặc biệt là khi vào đại học, mình mới từ từ gỡ bỏ được những mặc cảm đó, hòa nhập với mọi người xung quanh. May mắn là mình luôn có gia đình, thầy cô và bạn bè siêu tâm lý bên cạnh.

Thời điểm đó, mình đến với Đại học Vinh như một định mệnh vậy! Trong khi bạn bè toàn rủ nhau ra Hà Nội, mình quyết chọn Vinh để gần bố mẹ hơn. Và không một giây hối hận khi chọn Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - nơi ươm mầm ước mơ và là điểm start cho hành trình chinh phục tri thức của mình đó

Ngay từ những ngày đầu làm tân sinh viên, mình đã được thầy cô dạy: "Sinh viên là tỷ phú thời gian" (quote này xịn sò quá!). Vì thế mình định vị rõ: đại học chính là nơi để phát triển bản thân, rèn luyện và trưởng thành. Là sinh viên Sư phạm Anh, mình luôn cố gắng lập plan cụ thể, sắp xếp thời gian hợp lý để vừa học chuyên môn vừa tham gia các hoạt động Đoàn - Hội rèn kỹ năng mềm. Mình từng làm đội trưởng đội tình nguyện quốc tế tại Lào năm 2015 nữa đó. Năm học 2014-2015, mình vinh dự là sinh viên duy nhất của Nghệ An đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương luôn ✨

849e6e5fb90214f8deb7.jpg


Tốt nghiệp năm 2016, mình được trường giữ lại làm giảng viên tại Khoa Sư phạm Ngoại ngữ. Đến năm 2017, mình nhận được học bổng và sang học thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ tiếng Anh và Ngôn ngữ ứng dụng tại đại học Huddersfield, Vương quốc Anh. Giấc mơ Anh quốc từ hồi còn là sinh viên đã thành sự thật rồi! Trước ngày lên đường, thầy cô - những người đồng hành suốt thời gian chuẩn bị hồ sơ có nói: "Chúc con bình an và thành công. Cố gắng học hỏi và trải nghiệm cuộc sống mới. Thầy tin con làm được". Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, với mình, vừa là nhà, vừa là cả thanh xuân luôn

f2718afe64e972dcb384.jpg


Chuyến du học này đỉnh của chóp luôn nha! Mình được tiếp cận nền giáo dục hàng đầu thế giới, hòa mình trong môi trường đa quốc gia. Nhưng khó khăn nhất vẫn là phải vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ trước kỳ vọng, tự lập 100%. Ở đây, sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu tài liệu rồi mới đến lớp thảo luận với thầy cô và bạn bè. Có những ngày mình cắm mặt trong thư viện đọc sách, tra cứu info để chuẩn bị bài luận - mỗi bài tối thiểu 5000 từ đó, xong phải nộp qua phần mềm chống đạo văn nữa Áp lực và stress là có thật, nhưng mình vẫn thấy may mắn vì thầy cô ở đây đặc biệt thân thiện và quan tâm sinh viên. Năm 2018, mình còn có cơ hội trình bày tại hội thảo về Ngôn ngữ học tại trường Huddersfield. Ngoài ra mình còn làm course rep - đại diện khóa học hỗ trợ các bạn sinh viên năm nhất. Mình cũng dành thời gian tự plan đi du lịch khắp các thành phố ở Vương quốc Anh và châu Âu để trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau nữa

531ec44312c86e1becf8.jpg


Về nước năm 2019, hiện mình đang là Bí thư Liên chi đoàn Khoa Sư phạm Ngoại ngữ. Mình luôn muốn góp phần tạo môi trường phát triển toàn diện, lành mạnh cho các bạn trẻ. Năm 2017, trong một buổi hội thảo về Phương pháp dạy học ngoại ngữ, một giáo sư ở Đại học Oxford đã hỏi: "Trong thế kỷ 21, tại sao chúng ta lại cần giáo viên khi đã có Google?" Câu hỏi này thật sự wake up call mình về môi trường dạy, học và sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt ở Việt Nam.

UNESCO cũng đã định nghĩa 4 trụ cột giáo dục: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, và học để khẳng định mình". Chúng ta cần nhìn nhận rằng ngoại ngữ ngày nay đang dần trở thành công cụ đắc lực cho giao tiếp và mục tiêu cá nhân, chứ không chỉ là con điểm trong bài kiểm tra nữa đâu nha! Thế giới đang thay đổi chóng mặt, và các bạn cần chuẩn bị hành trang thật kỹ để bắt kịp yêu cầu xã hội.

Theo mình, các bạn sinh viên cần định hướng bản thân sớm nhất có thể, và luôn chủ động nắm bắt cơ hội. Bên cạnh việc học kiến thức và kỹ năng thực hành, các bạn cũng cần trau dồi các năng lực thế kỷ 21 như giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo. Và quan trọng nhất: các bạn phải nhận ra giá trị của bản thân, tôn trọng và yêu quý chính mình!

Hiện nay, Đại học Vinh nói chung và Khoa Sư phạm Ngoại ngữ nói riêng đang xây dựng và phát triển những mô hình cộng đồng tiếng Anh thu hút hàng trăm sinh viên, những chương trình nghiên cứu khoa học để các bạn thỏa sức đam mê tìm tòi, mô hình Ngày hội việc làm cùng những diễn đàn định hướng học tập và nghề nghiệp. Mình hi vọng các bạn sẽ luôn vững tin vào con đường mình đã chọn, sống hết mình và không ngừng hoàn thiện bản thân nhé!

Profile cực xịn của cô Nguyễn Vân Anh:

• Sinh ngày 19/11/1994

• Cựu sinh viên khóa 53, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Vinh:
• Năm 2013: Giải Nhì cuộc thi Writing Contest do Đại sứ quán Mỹ tổ chức
• 2 năm liền đạt giải nhất Sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa
• Đội trưởng đội tình nguyện quốc tế tại Lào năm 2015
• Sinh viên duy nhất của Nghệ An đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2014-2015

• Tốt nghiệp năm 2016, được Đại học Vinh giữ lại làm giảng viên tại Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

• Năm 2017: Nhận học bổng và học thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ tiếng Anh và Ngôn ngữ học ứng dụng tại đại học Huddersfield, Vương quốc Anh

• Năm 2019: Về nước, hiện là Bí thư Liên chi đoàn Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

77f11b43d43e76ae1515.jpg


74f0ad9b7308dba1c6fe.jpg


5bcc8f65b94605bb9d6e.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top