Ước mơ 1/6 của cậu bé vùng cao mắc bệnh hiểm nghèo đã thành hiện thực rồi nè!

3a4ebb21bb9eea87341c.png


Mỗi tháng, cậu bé người Tày này lại cùng bà nội vượt hàng trăm cây số từ Bắc Kạn xuống Hà Nội để điều trị bệnh. Và hôm nay là một ngày siêu đặc biệt với cậu luôn! ✨

Nhân vật chính của câu chuyện chính là Hoàng Anh Tú (sinh năm 2007), đang sống ở thôn Nà Hoan, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cậu bé đang phải chiến đấu với căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) - một căn bệnh mà chúng mình đã từng đề cập trong bài viết trước đó.

83319e9407b98c4ceda7.png


Nói qua về bệnh Thalassemia thì đây là một trong những biến chứng di truyền rất phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam cũng có khá nhiều người mắc phải căn bệnh này rồi

Người bệnh phải truyền máu trong thời gian dài với chi phí cực kỳ tốn kém, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ và gia đình.

Càng xót xa hơn khi người chăm sóc Tú từ lúc mới sinh ra đến giờ lại chỉ có mỗi bà nội đã già yếu, lại còn bệnh tật nữa

Mẹ của Tú đã bỏ đi, còn bố thì lấy vợ hai, mà mẹ kế thì chẳng quan tâm gì đến đứa con riêng của chồng. Vì thế, tất cả gánh nặng đều đổ lên vai bà Nông Thị Chiếu (bà nội của Tú).

Ngoài khoản hỗ trợ từ bảo hiểm, mỗi lần đi viện truyền máu và thải sắt thì hai bà cháu tốn khoảng hơn 2 triệu đồng.

Bà Chiếu đã phải làm đủ mọi nghề, từ làm ruộng đến làm thuê, gánh gạch để kiếm tiền lo cho cháu. Nhưng tuổi tác không tha, cộng thêm chứng đau lưng dai dẳng khiến bà ngày càng yếu hơn.

b2cec6c9084376236341.png


"Những khi không có tiền đưa cháu đi lọc máu kịp thì da dẻ nó xám xịt lại, đầu ngón tay, ngón chân thâm đen, người gầy mòn hẳn xót lắm chú ạ", bà Chiếu chia sẻ với giọng nghẹn ngào.

Kể từ khi Tú bị bệnh đến giờ, mỗi tháng bà nội lại bắt xe khách từ thôn Nà Hoan đưa cháu xuống tận Hà Nội lọc máu.

Tình hình của Tú càng thêm lo lắng khi 4 tháng vừa rồi cậu bị dị ứng, không hợp thuốc nên mãi không thải sắt được. Hiện tại dấu vết trên các đầu ngón tay, ngón chân vẫn còn phù nề và thâm đen rõ lắm

Theo các bác sĩ điều trị, gan của Tú có dấu hiệu to dần lên, sức khỏe không còn đảm bảo như trước, tỷ lệ sắt thừa quá cao, thân nhiệt cũng cao hơn người bình thường.

Nhưng hôm nay (01/6) gặp lại, cậu bé trông có vẻ lớn hơn một chút, cao và nhanh nhẹn hơn. Cậu bé và bà nội cười nhiều hơn hẳn, hai bà cháu trông vui vẻ hơn rất nhiều!

Bà Chiếu kể: "Hôm nay là buổi lọc máu cuối cùng để về, nhìn cháu tươi tỉnh hơn tôi mừng lắm"

Nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6, chúng mình và các nhà hảo tâm đã tổ chức một chương trình nhỏ để động viên cháu Hoàng Anh Tú cùng bà nội lạc quan chiến thắng bệnh tật.

929b5e74ffdfe6721d14.png


Đúng với ước muơn "có một chiếc ô tô điều khiển", hôm nay các nhà hảo tâm đã trao tặng cháu chiếc ô tô cùng phần tiền mặt với tổng trị giá 4.100.000đ.

"Đây là món quà 1/6 to nhất của cháu. Cháu sẽ giữ nó cẩn thận. Cháu xin cảm ơn các cô chú ạ" - Hoàng Anh Tú rụt rè cảm ơn khi được nhận quà

39dba6ac140061015529.png


Không giấu được sự xúc động, bà Chiếu vừa khóc vừa tâm sự: "Đây có lẽ là ngày Tết thiếu nhi đặc biệt nhất của cháu tôi. Thấy cháu vui cười tôi cũng thấy lòng khuây khỏa lắm"

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH:

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top