Ơ kìa, sao lại thế này?
Nhiều bác trong group đang hít hà khen ngợi cô bạn trong ảnh, nhưng thực tế nhìn vẻ ngoài thì... cũng bình thường thôi các bro ơi Chứ đâu có xuất sắc đến mức phải "đu" như vậy đâu nhỉ?
Nhưng mà câu chuyện ở đây không phải về ngoại hình, mà là về việc crush đã có chủ rồi Cảm giác "đến muộn một bước" này đúng là tệ vãi, ai từng friendzone hay bị "anh/em có người yêu rồi" thì hiểu cái nỗi đau này lắm đúng không?
Thôi thì chấp nhận hiện thực vậy, đừng làm kẻ thứ ba nha các cậu. Người ta đã có người rồi thì mình phải biết lùi, tôn trọng mối quan hệ của họ. Dù có tiếc nuối đến mấy, dù có ước "giá như gặp sớm hơn" thì giờ cũng muộn rồi
Nguồn: tinhte.vn