Chiều 29/01, gia đình anh L. V. P. (32 tuổi, sống ở P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) vẫn đang túc trực trên cầu Thuận Phước và thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể anh P. ở khu vực sông Hàn. Không khí tết đang về gần nhưng gia đình này lại đang trải qua những giây phút đau lòng nhất
Theo người thân, từ ngày 26/01, anh P lấy xe máy đứng tên bố là ông L. V. M. rồi đi khỏi nhà. Không ai ngờ đó lại là lần cuối...
Sáng 29.1, gia đình đến Công an P. Thuận Phước dò hỏi thông tin thì được biết Công an phường đã phát hiện chiếc xe máy bỏ lại giữa cầu Thuận Phước cùng đôi dép từ 4 ngày trước.
Nghi ngờ anh P đã nhảy cầu tự tử nên gia đình vội vã nhờ người tìm kiếm tung tích của anh dưới sông.
Dù trời Đà Nẵng những ngày giáp Tết có mưa và lạnh thấu xương, nhưng người mẹ già của anh P vẫn kiên trì túc trực trên cầu để chờ tìm kiếm con trai. Hình ảnh bà mẹ già đội mưa ngồi đợi giữa cái lạnh khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào, xót xa
Được biết, anh P làm nghề lái xe, chưa lập gia đình và từng gặp chuyện buồn trong tình cảm từ 2 năm trước khi người yêu đi lấy chồng. Từ đó, anh P có biểu hiện trầm cảm, sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người xung quanh.
Nguồn: soha.vn