Chắc hẳn anh em nào mê hàng táo khuyết đều mơ ước một ngày thức dậy mà thấy Apple Store chính chủ mọc lên giữa Sài Gòn hay Hà Nội. Tưởng tượng được vào trong ngắm nghía iPhone, iPad, Mac xịn sò, được nhân viên tư vấn tận tình, rồi mua về với cảm giác "sang chảnh" như ở nước ngoài. Nhưng mà... chờ hoài chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu luôn
Trong khi đó, các quốc gia láng giềng như Singapore, Thái Lan hay Malaysia đều đã có Apple Store rồi, còn VN vẫn "ngồi chơi xơi nước" với mấy cái đại lý uủy quyền (APR). Không phải là không tốt nhé, nhưng mà cái cảm giác được "hành hương" vào Apple Store chính hãng nó khác hẳn á!
Nhiều người đồn đại là do thị trường VN chưa đủ lớn, quy định pháp luật rắc rối, hay Apple chưa thấy potential đủ để đầu tư. Nhưng thực ra với lượng fan Apple đông đảo ở VN, chắc chắn nếu mở store thì ngày nào cũng đông như hội chợ mất thôi
Nguồn: tinhte.vn