Trước khi trở thành triệu phú, anh chàng 24 tuổi này chỉ là công nhân bình thường sống trong căn nhà nhỏ xinh. Ngày ngày phải ôm từng đồng xu mong có được 1.000 USD thôi các bạn ơi
Tháng 3 năm 2019, Manuel Franco, 24 tuổi đang cày cuốc từng đồng để có được 1.000 USD trong mơ. Nhưng plot twist là anh không chỉ có 1.000 USD mà còn ẵm trọn 768 triệu USD - giải độc đắc lớn thứ ba trong lịch sử nước Mỹ luôn nha!
Với số tiền khủng như vậy, Franco chọn nhận một lần luôn thay vì nhận dần dần như trả góp. Với lựa chọn này, anh được trao 477 triệu USD trước thuế. Sau khi đóng thuế tiểu bang và liên bang, Franco có trong tay số tiền còn lại (vẫn là khủng đấy nha ).
"Mọi thứ như đang nằm mơ. Tôi sợ rằng chỉ trong chốc lát, mình sẽ tỉnh dậy và quay trở lại căn phòng quen thuộc của mình", anh nói. Relatable quá đi
Franco sống trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Milwaukee của West Allis, Wisconsin. Trước khi thành triệu phú, anh chỉ là người lao động 24 tuổi với tài khoản ngân hàng chưa tới 1.000 USD. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh mua tấm vé số tại trạm xăng Speedway gần Milwaukee.
Franco chia sẻ anh cảm nhận được đó là ngày may mắn của mình. "Điều đó không bình thường một chút nào. Thậm chí hôm đó tôi còn nghĩ đến việc nháy mắt với camera an ninh của trạm xăng khi mua vé", anh kể. Chắc là main character energy đây rồi
Khi check vé số vài ngày sau, Franco "cực kỳ phấn khích" khi lần đầu thấy mình trúng... 4 USD Nhưng tim anh đập nhanh hơn khi kiểm tra kỹ lại và phát hiện đó là tấm vé trị giá 768 triệu USD. "Tôi đã la hét trong khoảng 5-10 phút. May là hàng xóm của tôi không nghe thấy", anh nói. Nghe mà tưởng tượng ra luôn
Franco vẫn đi làm ngày hôm sau khi biết mình trúng độc đắc. Nhưng sau đó thì nghỉ việc thôi chứ còn gì nữa
Ông Andrew Stoltmann, luật sư của Franco đã khuyên thân chủ ngừng sử dụng mạng xã hội và sống ẩn dật một thời gian. "Đó là lời khuyên tốt nhất tôi có thể đưa ra cho cậu ấy. Cậu ấy là người hiểu biết", ông nói. Nghỉ social media là đúng rồi đấy, không là bị spam inbox chết mất
Vị luật sư này cũng cho biết theo thống kê có tới 70% người trúng độc đắc rơi vào cảnh trắng tay, phá sản chỉ sau năm năm nhận tiền vì tiêu xài vượt ngưỡng. Sốc luôn á!
Ông Gary Tauchen, người đại diện hãng xổ số Wisconsin, cũng cảnh báo về những hệ lụy và phiền toái xảy ra với người trúng độc đắc, ví dụ như chuyện có thêm anh trai hay em gái "thất lạc" từ trên trời rơi xuống. Bruh moment
Ông khuyên chàng trai trẻ rằng không cần tự gây áp lực với bản thân khi lắng nghe ý kiến người xung quanh, và nên dành thời gian để thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống.
Trong khi một số bang cho phép người trúng xổ số có quyền công khai hoặc không công khai tên tuổi. Nhưng sống tại Wisconsin, Franco không được quyền đó, phải tiết lộ danh tính để nhận giải. RIP privacy
"Trúng số là một trong những trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời, bạn cần có thời gian để thích ứng. Bạn cần tránh những áp lực mà người khác đặt lên vai bạn", ông Gary Tauchen, nghị sĩ bang Wisconsin, khẳng định.
Ông đã đệ trình lên nghị viện bang dự luật cho phép người trúng số được giữ bí mật danh tính. Mong được duyệt nhanh cho mọi người yên tâm
Vị luật sư Jason M. Kurland, từng đại diện cho một số người trúng giải độc đắc, cho biết: "Chỉ cần 2 tuần sau khi danh tính người đàn ông này được tiết lộ, nhiều người lạ sẽ tụ tập bên ngoài nhà chàng trai này". Ông kể nhiều người trúng số liên tục nhận thư xin tiền quyên góp, người gặp khó khăn nhờ giúp đỡ, doanh nghiệp mời kêu gọi đầu tư... Làm người nổi tiếng thế này stress lắm nha
Vị luật sư này cũng khuyên chủ nhân của những giải độc đắc nên tìm mọi cách giấu thông tin quan trọng như địa chỉ nhà, số điện thoại, thậm chí dùng số điện thoại mới. Nếu có con cái, ông khuyên nên thuê vệ sĩ cho bọn trẻ trong thời gian đầu. Nghiêm trọng vậy sao!
Tuy nhiên ở thời điểm 2019, việc sống yên ổn là cực kỳ khó khăn. "Rất khó để bạn sống ẩn danh", ông Albert Gidari, giám đốc về quyền riêng tư của Trung tâm Internet và Xã hội thuộc Trường Luật Stanford, cho biết.
"Bạn không thể mua xe bằng tiền mặt để tránh tiết lộ tên tuổi, bởi các đại lý xe hơi cũng là những công ty tài chính", ông nói. Ông khẳng định gần như không thể chuyển tiền bên trong và ngoài nước Mỹ mà không khai tên tuổi cho chính phủ Mỹ.
"Franco có thể thuê một đội quân luật sư và kế toán để tìm cách giấu tiền, nhưng sẽ đối mặt với nguy cơ vì không tuân thủ các quy định của chính phủ", ông nhấn mạnh. Khó xử thật đấy
Chắc chắn cũng sẽ có người nghĩ đến chuyện rời khỏi nước Mỹ để sống thoải mái. "Nhưng điều đó còn tệ hơn. Nếu rời Mỹ mà không báo cáo đầy đủ về tài sản của mình ở Mỹ và ở nước ngoài, bạn có thể mất số tài sản đó", ông Gidari cảnh báo. Thế là bí rồi các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn