Nghe chưa? Có những gia đình vì muốn tiết kiệm chi phí nấu nướng nên đã dùng vải vụn làm nhiên liệu đốt. Nghe thì có vẻ "khôn vặt" nhưng thực ra đang tự "đầu độc" bản thân mỗi ngày mà không biết đấy các bạn ơi!
Khi "tiết kiệm" thành "tự hại"
Lòng vòng quanh khu dân cư ấp Tân Hòa, xã Đông Hòa, TX Dĩ An (Bình Dương), bạn sẽ thấy cảnh tượng khá "đặc sắc": từng đống bao tải vải vụn to đùng chất cao như núi trước cửa nhà, vải vương vãi khắp ngõ xóm nhìn như bãi rác luôn. Đây chính là nguồn "nhiên liệu" chính của người dân nơi đây đó!
Đến gần 11h trưa, khói bếp từng nhà bốc lên nghi ngút màu xanh lè, mùi khét lẹt cay xè, ai ngửi cũng phải bịt mũi.
Bà Huê ở ấp Tân Hòa chia sẻ: "Mỗi ngày tôi phải nấu mấy thùng phi cám heo, mà giá nhiên liệu đâu có rẻ. Đám vải, nhựa, da vụn này mua từ các công ty may ba lô, túi xách, quần áo, giày dép gì đó, đổ ra cả đống cao như núi luôn. Năm trước một xe tải khoảng 3 tấn vải mới có 150k/xe, giờ nhảy lên 300k/xe rồi."
"Có tháng nhà tôi đốt hết 2-3 xe luôn. Nghĩ cũng hợp lý đấy chứ, vải vụn nhà máy muốn hủy còn phải tốn tiền xử lý môi trường, bán cho mình họ còn kiếm được chút tiền cà phê. Mùi khói thì có khó chịu thật nhưng nhà nào cũng vậy cả, quen rồi!" - bà Huê tâm sự như chuyện bình thường lắm.
Nhà bà Thương bên cạnh cũng xài vải vụn đun nấu, nhưng chủ yếu là nấu thức ăn chăn nuôi thôi, còn nấu cơm gia đình vẫn dùng gas. "Khu chế biến thức ăn chăn nuôi để xa khu nhà ở nên chắc khói cũng không ảnh hưởng mấy đâu!" - bà Thương nghĩ vậy.
Không chỉ riêng Bình Dương, dọc Quốc Lộ 22, khu dân cư và khu công nghiệp ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi (TP.HCM) cũng "trend" dùng vải, da, nhựa vụn đốt lò nấu muối tinh khá phổ biến.
Plot twist: Đang tự "đầu độc" bản thân mỗi ngày
TS Phạm Tiến Dũng (nguyên Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao động TP.HCM) bóc phốt luôn: Trong vải tổng hợp có các sợi polyester, khi đốt không cháy hết sẽ tạo thành khí carbon nặng tích tụ vào môi trường với đủ loại thành phần gây bệnh nguy hiểm tùy vào mức độ hít phải.
Trước đây ở quận 9 (TP.HCM), các lò gạch cũng từng xài những thứ này để đốt. Khí thải độc hại cực mạnh, lại khó phân hủy, thuộc loại khí nhà kính siêu mạnh, tạo ra hiệu ứng khói mù quang hóa do CO2 tích tụ không phân hủy được trên bầu khí quyển. Nói thẳng là người dân dùng vải da vụn làm nhiên liệu = đang tự đầu độc mình từ từ đấy!
Một chuyên gia môi trường còn nhấn mạnh: Người đem rác này bán mà không tiêu hủy = vi phạm pháp luật rồi nha! Còn người mua về đốt thì vô tình "tiếp tay" cho hành vi vi phạm đó. Tưởng tiết kiệm được tiền nhiên liệu, ai dè đang "chung tay" phá hoại môi trường, đầu độc không khí cả khu vực. Đây là rác thải nguy hại phải xử lý chuyên biệt chứ không được thải, đốt bừa bãi!
Theo TS Đặng Chí Hiền (Trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ Hóa Dược phẩm, Viện Công nghệ hóa học), khói từ đốt vải sợi tổng hợp, len dạ, thuộc da, nhựa vụn cực kỳ nguy hiểm vì chứa đầy lưu huỳnh, Nox, sulfur dioxide (SO2), hydrocarbon, ammonia và vô số hợp chất độc hại khác.
Phải đốt trong lò chuyên dụng ở 1.000 độ C mới đảm bảo an toàn, còn đốt âm ỉ kiểu này sẽ sinh ra vô số chất độc trong đó có dioxin nguy hiểm. Tính sơ qua, nếu cho khói thải này vào phòng kín thì người ở trong sẽ tử vong trong chốc lát. Còn đây vì đốt ngoài trời, không gian rộng nên khí bị pha loãng, chỉ thấy ngạt, khó thở và ảnh hưởng... từ từ thôi.
Hậu quả? Ung thư đang rình rập đấy!
Các chuyên gia y tế cảnh báo: Khi hít phải khí độc từ khói vải da, nhựa... nguy cơ bị viêm nhiễm đường hô hấp luôn thường trực, nhẹ thì viêm đường hô hấp mũi họng, viêm phổi. Hít nhiều theo thời gian, các chất độc tích tụ trong cơ thể, làm biến đổi cấu trúc tế bào và gây ung thư luôn đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn