Dù thuộc dòng máy ảnh Leica M truyền thống của Leica, M EV1 đem tới những tiện ích của 2025 để phù hợp với nhu cầu của nhiếp ảnh gia thế hệ mới.
Được ra mắt lần đầu từ tận 1954, Leica M là dòng máy ảnh lâu đời nhất của thương hiệu Đức, gắn liền với rất nhiều thế hệ phóng viên, nhà báo và cả những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh đường phố. Bên cạnh sự cao cấp (nói thẳng ra là đắt tiền luôn nhé ), Leica M gắn liền với sự cổ điển, từ ống ngắm range-finder cho tới cách lấy nét thủ công.
Thế nhưng trong những năm trở lại đây, dòng Leica M đã "lột xác" lên rất nhiều để bắt kịp với nhu cầu của các nhiếp ảnh gia thế hệ mới. Từ việc nâng cấp cảm biến lên độ phân giải cao (lên tới 60.3MP của Leica M11 nha) cho tới trang bị màn hình cảm ứng độ phân giải cao để chụp trực tiếp không thông qua ống ngắm, tất cả đều thể hiện một Leica M mới mẻ hơn hẳn.
Và đến với Leica M EV1 vừa được ra mắt thì điều này càng thể hiện rõ ràng hơn, khi đây là chiếc Leica M đầu tiên trong lịch sử được trang bị ống ngắm điện tử (EVF) - điều mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên dòng máy ảnh mang đầy tính cổ điển này. Plot twist đấy!
Hộp sản phẩm được bọc bằng giấy các-tông dày, khá lớn.
Lớp vỏ bên ngoài mở ra như giấy origami, để lộ hộp chính bên trong màu đen sang chảnh.
Mở hộp, thứ đầu tiên ta thấy là máy và một tờ giấy chứng nhận chất lượng.
Những món phụ kiện của máy được đặt ở ngăn dưới, bao gồm:
Một viên pin, dây đeo bằng da thật và sợi dây kết nối USB-C.
Nếu như không "soi" kỹ, thì ta sẽ thấy Leica M EV1 không quá khác so với những dòng máy Leica M khác vì vẫn giữ một thiết kế "công nghiệp" đơn giản, không màu mè.
Mặt trước vẫn là một lớp da bọc ngang thân máy, cùng với logo Leica chấm đỏ huyền thoại - lần này được đặt ở chính giữa mặt trước ngay phía trên ngằm M-Mount.
Đến thiết kế mặt trên cũng rất tối giản, với chỉ 1 nút bấm chụp, vòng xoay chỉnh tốc độ trập và ngàm hot-shoe, rất ít yếu tố trang trí. Minimal mà chất
Đến cả dòng chữ "Leica camera Wetzlar - Made in Germany" ở mặt sau cũng được sơn đen mờ, tiệp luôn với thân máy.
Nguồn: genk.vn
Được ra mắt lần đầu từ tận 1954, Leica M là dòng máy ảnh lâu đời nhất của thương hiệu Đức, gắn liền với rất nhiều thế hệ phóng viên, nhà báo và cả những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh đường phố. Bên cạnh sự cao cấp (nói thẳng ra là đắt tiền luôn nhé ), Leica M gắn liền với sự cổ điển, từ ống ngắm range-finder cho tới cách lấy nét thủ công.
Thế nhưng trong những năm trở lại đây, dòng Leica M đã "lột xác" lên rất nhiều để bắt kịp với nhu cầu của các nhiếp ảnh gia thế hệ mới. Từ việc nâng cấp cảm biến lên độ phân giải cao (lên tới 60.3MP của Leica M11 nha) cho tới trang bị màn hình cảm ứng độ phân giải cao để chụp trực tiếp không thông qua ống ngắm, tất cả đều thể hiện một Leica M mới mẻ hơn hẳn.
Và đến với Leica M EV1 vừa được ra mắt thì điều này càng thể hiện rõ ràng hơn, khi đây là chiếc Leica M đầu tiên trong lịch sử được trang bị ống ngắm điện tử (EVF) - điều mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên dòng máy ảnh mang đầy tính cổ điển này. Plot twist đấy!
Hộp sản phẩm được bọc bằng giấy các-tông dày, khá lớn.
Lớp vỏ bên ngoài mở ra như giấy origami, để lộ hộp chính bên trong màu đen sang chảnh.
Mở hộp, thứ đầu tiên ta thấy là máy và một tờ giấy chứng nhận chất lượng.
Những món phụ kiện của máy được đặt ở ngăn dưới, bao gồm:
Một viên pin, dây đeo bằng da thật và sợi dây kết nối USB-C.
Nếu như không "soi" kỹ, thì ta sẽ thấy Leica M EV1 không quá khác so với những dòng máy Leica M khác vì vẫn giữ một thiết kế "công nghiệp" đơn giản, không màu mè.
Mặt trước vẫn là một lớp da bọc ngang thân máy, cùng với logo Leica chấm đỏ huyền thoại - lần này được đặt ở chính giữa mặt trước ngay phía trên ngằm M-Mount.
Đến thiết kế mặt trên cũng rất tối giản, với chỉ 1 nút bấm chụp, vòng xoay chỉnh tốc độ trập và ngàm hot-shoe, rất ít yếu tố trang trí. Minimal mà chất
Đến cả dòng chữ "Leica camera Wetzlar - Made in Germany" ở mặt sau cũng được sơn đen mờ, tiệp luôn với thân máy.
Nguồn: genk.vn