Nga vừa flex là đã "full control" thành phố Bakhmut (hay còn gọi là Artemovsk) rồi, nhưng Ukraine lại "không nhận" luôn. Các chiến binh Ukraine khẳng định họ vẫn đang cầm cự và chiến đấu ở đây nha!
**Giành từng mét đất, bám trụ từng chiến hào**
Đang dán mắt vào màn hình camera từ UAV, tiểu đoàn trưởng Ukraine tên là Oleg Shiryaev liền báo động cho lính dưới quyền ở các chiến hào gần đó: lính Nga đang tiến qua cánh đồng về phía đám cây ngoại ô Bakhmut rồi này!
Sau đó, vị chỉ huy Tiểu đoàn 228 thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Kharkov 127 liền ra lệnh cho đội súng cối sẵn sàng "lên đạn". Mục tiêu đã được khóa chặt. Ống súng cối "boom" một phát màu cam siêu to. Quả đạn tiếp theo tạo thêm một hố mới trên sườn đồi vốn đã chi chít vết tích chiến tranh rồi.
Tiểu đoàn trưởng Shiryaev nói sau khi UAV bắt được cảnh ít nhất một chiến binh Nga gục ngã: "Chúng tôi chiến đấu giành giật từng cái cây, từng chiến hào, từng hố cá nhân luôn á"
Lực lượng Nga tuyên bố đã chiến thắng tại thành phố miền Đông này vào tháng 5 sau trận chiến dài nhất, đẫm máu nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây 15 tháng. Nhưng mà các quân nhân Ukraine như Shiryaev vẫn chưa chịu rút lui đâu nha. Thay vào đó, họ vẫn "cứng" tiếp và chiến đấu từ các vị trí ở gờ phía Tây của Bakhmut.
Việc các binh sĩ Ukraine còn lại vẫn đang cố thủ khiến các tướng lĩnh Nga ở Moscow phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi Ukraine mở chiến dịch phản công mà mọi người đã chờ từ lâu rồi.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, Nga đang cố tạo ra vẻ "yên ổn" quanh Bakhmut, nhưng thực tế thì hoạt động pháo kích vẫn diễn ra khốc liệt như lúc đỉnh điểm trận chiến giành Bakhmut luôn. Bà nói rằng trận chiến đang chuyển sang giai đoạn mới.
Thứ trưởng Maliar trả lời phỏng vấn của một trung tâm truyền thông quân sự ở Kiev: "Trận chiến giành Bakhmut vẫn chưa dừng lại đâu; nó vẫn đang diễn ra, chỉ là dưới hình thức khác thôi".
Lực lượng vũ trang Nga hiện đang cố đẩy nốt các tay súng Ukraine ra khỏi các "điểm cao khống chế" nhìn ra toàn bộ thành phố Bakhmut.
Nhưng bà Maliar khẳng định luôn: "Chúng tôi đang bám rất chắc"
**Trở ngại đối với Nga**
Từ góc nhìn của Kremlin thì khu vực quanh Bakhmut chỉ là một phần trong tiền tuyến dài khoảng 1.000km mà quân đội Nga phải giữ. Nhiệm vụ này có thể khó hơn nữa vì các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner đang được rút dần, trao quyền lại cho quân đội chính quy của Nga.
Giới chức Ukraine cho hay, đối với các lực lượng Ukraine thì hoạt động gần đây khá lạc quan đó - họ cố gắng giành các thắng lợi nhỏ, chiếm các vị trí chiến lược quan trọng, đặc biệt là từ 2 sườn Tây Bắc và Tây Nam, nơi Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine hoạt động.
Nga đã coi việc chiếm Bakhmut là hoàn thành một phần tham vọng giành quyền kiểm soát vùng Donbass - trung tâm công nghiệp của Ukraine. Giờ thì lực lượng Nga buộc phải tập kết, luân chuyển chiến binh và tái vũ trang để giữ vững thành phố này. Ông chủ hãng Wagner tuyên bố rút lực lượng sau khi thừa nhận đã mất tới hơn 20.000 tay súng
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Maliar mô tả cuộc đối đầu trong 9 tháng với lực lượng Wagner như là cuộc chiến sinh tồn cho Ukraine. Bà nói: "Nếu lực lượng của Wagner không bị thương vong ở Bakhmut, thì hàng chục ngàn người như vậy sẽ tràn sâu vào lãnh thổ Ukraine luôn".
Số phận của Bakhmut - hiện chủ yếu chỉ còn là đống hoang tàn - đã bị lu mờ trong các ngày gần đây do các cuộc tập kích ban đêm vào thủ đô Kiev của Ukraine, một chuỗi tấn công không rõ bên nào thực hiện nhằm vào thủ đô Moscow của Nga, và khả năng ngày càng tăng là chính phủ Ukraine sẽ cố gắng giành lại những vùng lãnh thổ đó.
Nhưng trận chiến Bakhmut vẫn có tác động kéo dài nha. Moscow cố gắng tận dụng việc chiếm được Bakhmut, tuyên truyền rầm rộ sự kiện này trên truyền thông.
Michael Kofman thuộc Trung tâm Phân tích hải quân (một nhóm nghiên cứu của Mỹ) lưu ý trong một podcast vào tuần này rằng chiến thắng trên mang lại những thách thức mới trong việc nắm giữ Bakhmut.
Kofman cho biết, với việc các chiến binh Wagner rút lui, các lực lượng Nga sẽ ngày càng phải gắn chặt vào Bakhmut nhưng việc phòng thủ thành phố này có thể không đơn giản tí nào.
Một quan chức phương Tây giấu tên cho biết, lực lượng lính dù Nga sẽ tham gia sâu vào việc thay thế binh lính của công ty quân sự tư nhân Wagner, nhưng bước đi này "có khả năng sẽ gây bức xúc" cho ban lãnh đạo lính dù, vì họ coi nhiệm vụ trông giữ Bakhmut này sẽ làm xói mòn "vị thế tinh nhuệ" của họ trong quân đội Nga.
**Ukraine đang cố "đánh tạo thế"?**
Một nhà phân tích người Ukraine cho hay, các lực lượng Ukraine đã lấy lại một ít lãnh thổ ở các bên sườn - vài trăm mét mỗi ngày, để củng cố tuyến phòng ngự và tìm kiếm cơ hội tái chiếm một số vùng đô thị của thành phố.
Nhà phân tích quân sự Roman Svitan nói qua điện thoại: "Mục tiêu ở Bakhmut không phải là tự bản thân Bakhmut nữa rồi - nó giờ chỉ là đống đổ nát thôi. Mục tiêu của người Ukraine là bám chắc vào các điểm cao phía Tây và duy trì vòng cung phòng thủ bên ngoài thành phố".
Nói rộng ra thì Ukraine muốn ghìm chân quân Nga và giành quyền chủ động trước cuộc phản công - điều này giới quân sự gọi là hoạt động "tạo thế" để hình thành môi trường thuận lợi cho trận đánh tiếp theo và đẩy đối phương vào thế phòng ngự, thụ động.
Serhiy Cherevatyi - một phát ngôn viên cho lực lượng Ukraine ở miền Đông - cho biết mục tiêu chiến lược ở khu vực Bakhmut là "cản bước đối phương, tiêu hao thật nhiều nhân lực và khí tài của họ" trong khi ngăn ngừa Nga tạo đột phá hoặc hình thành thế vu hồi.
Nhà phân tích Mathieu Boulègue chia sẻ, ưu thế quân sự đóng vai trò chủ chốt nhưng "ưu thế thông tin" cũng không kém phần quan trọng - đó là khả năng nghi binh lừa địch, che giấu lực lượng, và di chuyển kín đáo.
Nguồn: soha.vn