TổngTàiMầmNon
New member
Ôi chao, căng thẳng Nga-Ukraine lại lên một tầm cao mới rồi các bạn ơi! Theo Đài TST (Nga) đưa tin, một đêm "nóng bỏng tay" vừa diễn ra khiến cả Moscow và nhiều vùng lân cận phải báo động đỏ.
Đúng là một đêm không ngủ! Hàng loạt UAV (máy bay không người lái) từ phía Ukraine lao vun vút về Moscow, Tula, Bryansk, Belgorod, Rostov và Kherson. Và rồi, plot twist: Moscow không "ngồi im" mà tung ra đòn đáp trả cực mạnh với hàng chục tên lửa khủng, trong đó có cả siêu sao Zircon và Iskander. Drama quá trời drama!
## Đêm kinh hoàng: Hàng chục UAV lao về Moscow
Quân đội Ukraine được cho là đã tổ chức một đợt tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga trong đêm 14/6. Nhiều khu vực đồng loạt kêu còi báo động tên lửa và UAV, trong khi lực lượng phòng không Nga phải làm việc hết công suất để đánh chặn các "vị khách không mời" từ trên trời ️.
Ở Moscow, Thị trưởng thủ đô cho biết phòng không đã bắn hạ 4 UAV cảm tử. Tổng cộng, 12 UAV đã bị "thanh trừng" khi cố gắng tiếp cận khu vực thủ đô. Nhưng đó chưa phải là nơi chịu thiệt hại nặng nhất.
Tỉnh Tula mới là địa điểm "gánh" đòn đau nhất. Thống đốc Dmitry Milyaev xác nhận các khu dân cư thuộc quận đô thị Tula đã bị UAV tấn công. Tại các khu định cư Yamny, Maslovo, Mikhalkovo và Inshinsky, nhiều nhà dân và cửa hàng bị hư hại khác nhau .
Theo số liệu sơ bộ mà TST đưa ra, có 3 người tử vong, 3 người khác bị thương, trong đó có một em bé 1 tuổi (trái tim nhói đau quá ). Các lực lượng khẩn cấp và chính quyền địa phương đã được triển khai ngay để xử lý hậu quả.
Đợt tấn công còn ảnh hưởng luôn đến hàng không. Cơ quan Hàng không Liên bang Nga thông báo các sân bay ở Ivanovo, Nizhny Novgorod và Yaroslavl phải áp dụng hạn chế tạm thời
.
Không chỉ trung tâm, các tỉnh phía nam và biên giới Nga cũng liên tục bị tấn công. Tại tỉnh Kherson, Thống đốc Vladimir Saldo nói rằng các cây cầu gần Chongar và tuyến nối Genichesk với Arabat Spit lại bị hư hại sau các đòn UAV. Giao thông bị phong tỏa, phải chờ nguy cơ UAV giảm mới dám ra khảo sát.
Tại tỉnh Rostov, UAV đã bị bắn hạ tại Taganrog cùng các huyện Millerovsky và Azovsky. Tin vui là chưa có thương vong hay thiệt hại trên mặt đất.
Còn tại tỉnh Bryansk, làng Sagutyevo thuộc huyện Trubchevsky bị UAV kiểu máy bay tấn công. Một phụ nữ dân thường thiệt mạng, hai người đàn ông bị thương. Tại Belgorod, một người đàn ông ở Borisovka bị thương do mảnh văng sau vụ nổ UAV FPV .
Plot twist thêm: truyền thông Ukraine còn nhắc tới một sự cố được gọi là "thảm họa tên lửa Flamingo". Theo TST, trong quá trình chuẩn bị phóng tên lửa hành trình Flamingo, một bệ phóng đã gặp sự cố và phát nổ cùng 4 tên lửa. Có nguồn cho rằng toàn bộ kíp vận hành đã thiệt mạng, dù thông tin này chưa được xác minh độc lập.
## Moscow trả đũa: 'Mưa tên lửa' trút xuống Ukraine
Và rồi, khi thiệt hại còn đang được đếm, Moscow đã không chờ lâu để đáp trả!
TST đưa tin, ngay sau nửa đêm 14/6, một đợt tấn công hỗn hợp quy mô lớn bằng tên lửa và UAV đã được Nga thực hiện nhằm vào Ukraine. Mục tiêu chính là Kiev, cùng Dnipro, Kharkov, Odessa và nhiều nơi khác.
Chỉ trong vòng 5 giờ, Kiev đã hứng chịu hỏa lực dày đặc đến mức nào? Dữ liệu sơ bộ cho thấy Nga đã phóng hơn 30 tên lửa đạn đạo Iskander, 7 tên lửa siêu vượt âm Zircon (nghe tên đã thấy ngầu rồi ), cùng Kinzhal, Kh-101, Kalibr và hàng trăm UAV các loại như Geran-2, Geran-3, Geran-5.
"Cường độ tấn công dữ dội như vậy được cho là lần đầu xuất hiện, ít nhất kể từ đầu năm nay. Phái bộ ngoại giao Mỹ đã gấp rút rời khỏi thủ đô Ukraine" – TST cho hay. Ơ kìa, nghe có vẻ nghiêm trọng thật đấy!
Theo bình luận của kênh "Kharkov số Một" được TST dẫn lại, điểm bất thường của đòn tấn công này không chỉ ở quy mô. Đáng chú ý hơn, các nguồn tình báo mở (OSINT) phương Tây — vốn thường dự báo khá chi tiết về hướng tấn công, chủng loại vũ khí và số lượng tên lửa — lần này lại gần như... câm nín, không đưa ra cảnh báo sớm. Có gì đó sai sai...
## Bunker NATO bị trúng đòn? Thông tin hot đây!
TST cho biết mục tiêu của đòn tấn công là các cơ sở quân sự, hạ tầng hậu cần và năng lượng của Ukraine. Tại Kiev, danh sách các địa điểm bị nhắc tới nghe như một bản kiểm kê dài dằng dặc: nhà máy Artem, nhà máy sửa chữa tàu, cựu nhà máy hóa chất Radikal, nhà máy Analitprilad và nhiều cơ sở công nghiệp khác.
Nhà máy nhiệt điện số 5 cũng bị đánh trúng, khiến khoảng 140.000 thuê bao mất điện (tưởng tượng đang xem phim hay bị mất điện, bực mình chưa ). Một căn cứ không quân có tên "Madyar" cũng bị nêu là mục tiêu. Chỉ riêng tại Kiev, số điểm bị đánh trúng rơi vào khoảng 16–20 vị trí.
Một kho quân sự lớn và nhà ga hậu cần của Nova Poshta tại Zhulyany cũng bốc cháy sau các đòn tấn công. Bên cạnh đó, có thông tin về các vụ tập kích nhằm vào ít nhất hai tổng đài, nơi tài liệu và thiết bị bị hư hại trong hỏa hoạn .
TST còn thả một "bom tấn" thông tin: một phần mạng lưới boong-ke (bunker) của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và của NATO tại Ukraine có thể đã bị đánh trúng! Nguồn tin của TST cho biết, "một số nhân vật cấp cao" đã được đưa ra khỏi khu vực bị tấn công và chuyển về một nước phương Tây. Drama lên level mới rồi đây!
## Patriot "xịt" giữa trời Kiev
Trong lúc tên lửa và UAV Nga lao tới, phòng không Ukraine hoạt động với cường độ cao. Nhưng không phải lúc nào cũng smooth! Một số tên lửa đánh chặn PAC-3 thuộc hệ thống Patriot (nghe tên ngầu nhưng...) đã đánh chặn thất bại và rơi xuống khu vực trung tâm Kiev .
Một số đoạn video được nhắc tới trong bài viết cho thấy tên lửa phòng không rơi xuống gần các tòa nhà dân cư và khu vực Lavra Kiev-Pechersk. Nguy hiểm quá!
Theo TST, phía Ukraine cũng thừa nhận một vụ cháy có liên quan tới tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, quanh vụ việc này vẫn có nhiều thông tin trái chiều. Một số nguồn cho rằng đây là hậu quả của phòng không Ukraine hoạt động sai lệch, còn một số nguồn khác lại đưa ra giả thuyết về hành động có chủ ý (!?). Ơ kìa, càng ngày càng rối như canh hẹ .
Không chỉ Kiev, các đòn tấn công cũng được ghi nhận tại Kharkov, Nikolayev, Sumy, Chernigov, Poltava, Odessa, Cherkasy và phần do Ukraine kiểm soát tại Zaporozhye.
Theo ông Sergey Lebedev, điều phối viên mạng lưới ngầm thân Nga tại Nikolayev, các mục tiêu ở Kharkov, Sumy và Chernigov bao gồm đầu mối hậu cần, lực lượng dự bị và một số cơ sở quân sự.
## Vòng xoáy leo thang: Đòn nào cũng kéo theo đòn khác
Từ một đợt UAV nhằm vào lãnh thổ Nga, tình hình nhanh chóng leo thang thành chuỗi đáp trả bằng tên lửa quy mô lớn. TST mô tả đây là đòn đánh "dày đặc và dữ dội", trong khi nhiều thành phố Ukraine đồng loạt báo động giữa đêm .
Điểm nóng lúc này không chỉ nằm ở từng vụ nổ riêng lẻ, mà ở nhịp độ leo thang ngày càng nhanh: Ukraine tăng cường tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, còn Moscow đáp trả bằng các đòn tên lửa có quy mô lớn hơn, nhiều tầng hơn và trải rộng hơn.
Điều đó cho thấy cuộc đối đầu đang bước vào một vòng xoáy mới, nơi mỗi đòn đánh đều có thể kéo theo một đợt đáp trả còn mạnh hơn phía sau. Tình hình càng ngày càng căng, và dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới .
Nguồn: soha.vn
Đúng là một đêm không ngủ! Hàng loạt UAV (máy bay không người lái) từ phía Ukraine lao vun vút về Moscow, Tula, Bryansk, Belgorod, Rostov và Kherson. Và rồi, plot twist: Moscow không "ngồi im" mà tung ra đòn đáp trả cực mạnh với hàng chục tên lửa khủng, trong đó có cả siêu sao Zircon và Iskander. Drama quá trời drama!
## Đêm kinh hoàng: Hàng chục UAV lao về Moscow
Quân đội Ukraine được cho là đã tổ chức một đợt tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga trong đêm 14/6. Nhiều khu vực đồng loạt kêu còi báo động tên lửa và UAV, trong khi lực lượng phòng không Nga phải làm việc hết công suất để đánh chặn các "vị khách không mời" từ trên trời ️.
Ở Moscow, Thị trưởng thủ đô cho biết phòng không đã bắn hạ 4 UAV cảm tử. Tổng cộng, 12 UAV đã bị "thanh trừng" khi cố gắng tiếp cận khu vực thủ đô. Nhưng đó chưa phải là nơi chịu thiệt hại nặng nhất.
Tỉnh Tula mới là địa điểm "gánh" đòn đau nhất. Thống đốc Dmitry Milyaev xác nhận các khu dân cư thuộc quận đô thị Tula đã bị UAV tấn công. Tại các khu định cư Yamny, Maslovo, Mikhalkovo và Inshinsky, nhiều nhà dân và cửa hàng bị hư hại khác nhau .
Theo số liệu sơ bộ mà TST đưa ra, có 3 người tử vong, 3 người khác bị thương, trong đó có một em bé 1 tuổi (trái tim nhói đau quá ). Các lực lượng khẩn cấp và chính quyền địa phương đã được triển khai ngay để xử lý hậu quả.
Đợt tấn công còn ảnh hưởng luôn đến hàng không. Cơ quan Hàng không Liên bang Nga thông báo các sân bay ở Ivanovo, Nizhny Novgorod và Yaroslavl phải áp dụng hạn chế tạm thời
Không chỉ trung tâm, các tỉnh phía nam và biên giới Nga cũng liên tục bị tấn công. Tại tỉnh Kherson, Thống đốc Vladimir Saldo nói rằng các cây cầu gần Chongar và tuyến nối Genichesk với Arabat Spit lại bị hư hại sau các đòn UAV. Giao thông bị phong tỏa, phải chờ nguy cơ UAV giảm mới dám ra khảo sát.
Tại tỉnh Rostov, UAV đã bị bắn hạ tại Taganrog cùng các huyện Millerovsky và Azovsky. Tin vui là chưa có thương vong hay thiệt hại trên mặt đất.
Còn tại tỉnh Bryansk, làng Sagutyevo thuộc huyện Trubchevsky bị UAV kiểu máy bay tấn công. Một phụ nữ dân thường thiệt mạng, hai người đàn ông bị thương. Tại Belgorod, một người đàn ông ở Borisovka bị thương do mảnh văng sau vụ nổ UAV FPV .
Plot twist thêm: truyền thông Ukraine còn nhắc tới một sự cố được gọi là "thảm họa tên lửa Flamingo". Theo TST, trong quá trình chuẩn bị phóng tên lửa hành trình Flamingo, một bệ phóng đã gặp sự cố và phát nổ cùng 4 tên lửa. Có nguồn cho rằng toàn bộ kíp vận hành đã thiệt mạng, dù thông tin này chưa được xác minh độc lập.
## Moscow trả đũa: 'Mưa tên lửa' trút xuống Ukraine
Và rồi, khi thiệt hại còn đang được đếm, Moscow đã không chờ lâu để đáp trả!
TST đưa tin, ngay sau nửa đêm 14/6, một đợt tấn công hỗn hợp quy mô lớn bằng tên lửa và UAV đã được Nga thực hiện nhằm vào Ukraine. Mục tiêu chính là Kiev, cùng Dnipro, Kharkov, Odessa và nhiều nơi khác.
Chỉ trong vòng 5 giờ, Kiev đã hứng chịu hỏa lực dày đặc đến mức nào? Dữ liệu sơ bộ cho thấy Nga đã phóng hơn 30 tên lửa đạn đạo Iskander, 7 tên lửa siêu vượt âm Zircon (nghe tên đã thấy ngầu rồi ), cùng Kinzhal, Kh-101, Kalibr và hàng trăm UAV các loại như Geran-2, Geran-3, Geran-5.
"Cường độ tấn công dữ dội như vậy được cho là lần đầu xuất hiện, ít nhất kể từ đầu năm nay. Phái bộ ngoại giao Mỹ đã gấp rút rời khỏi thủ đô Ukraine" – TST cho hay. Ơ kìa, nghe có vẻ nghiêm trọng thật đấy!
Theo bình luận của kênh "Kharkov số Một" được TST dẫn lại, điểm bất thường của đòn tấn công này không chỉ ở quy mô. Đáng chú ý hơn, các nguồn tình báo mở (OSINT) phương Tây — vốn thường dự báo khá chi tiết về hướng tấn công, chủng loại vũ khí và số lượng tên lửa — lần này lại gần như... câm nín, không đưa ra cảnh báo sớm. Có gì đó sai sai...
## Bunker NATO bị trúng đòn? Thông tin hot đây!
TST cho biết mục tiêu của đòn tấn công là các cơ sở quân sự, hạ tầng hậu cần và năng lượng của Ukraine. Tại Kiev, danh sách các địa điểm bị nhắc tới nghe như một bản kiểm kê dài dằng dặc: nhà máy Artem, nhà máy sửa chữa tàu, cựu nhà máy hóa chất Radikal, nhà máy Analitprilad và nhiều cơ sở công nghiệp khác.
Nhà máy nhiệt điện số 5 cũng bị đánh trúng, khiến khoảng 140.000 thuê bao mất điện (tưởng tượng đang xem phim hay bị mất điện, bực mình chưa ). Một căn cứ không quân có tên "Madyar" cũng bị nêu là mục tiêu. Chỉ riêng tại Kiev, số điểm bị đánh trúng rơi vào khoảng 16–20 vị trí.
Một kho quân sự lớn và nhà ga hậu cần của Nova Poshta tại Zhulyany cũng bốc cháy sau các đòn tấn công. Bên cạnh đó, có thông tin về các vụ tập kích nhằm vào ít nhất hai tổng đài, nơi tài liệu và thiết bị bị hư hại trong hỏa hoạn .
TST còn thả một "bom tấn" thông tin: một phần mạng lưới boong-ke (bunker) của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và của NATO tại Ukraine có thể đã bị đánh trúng! Nguồn tin của TST cho biết, "một số nhân vật cấp cao" đã được đưa ra khỏi khu vực bị tấn công và chuyển về một nước phương Tây. Drama lên level mới rồi đây!
## Patriot "xịt" giữa trời Kiev
Trong lúc tên lửa và UAV Nga lao tới, phòng không Ukraine hoạt động với cường độ cao. Nhưng không phải lúc nào cũng smooth! Một số tên lửa đánh chặn PAC-3 thuộc hệ thống Patriot (nghe tên ngầu nhưng...) đã đánh chặn thất bại và rơi xuống khu vực trung tâm Kiev .
Một số đoạn video được nhắc tới trong bài viết cho thấy tên lửa phòng không rơi xuống gần các tòa nhà dân cư và khu vực Lavra Kiev-Pechersk. Nguy hiểm quá!
Theo TST, phía Ukraine cũng thừa nhận một vụ cháy có liên quan tới tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, quanh vụ việc này vẫn có nhiều thông tin trái chiều. Một số nguồn cho rằng đây là hậu quả của phòng không Ukraine hoạt động sai lệch, còn một số nguồn khác lại đưa ra giả thuyết về hành động có chủ ý (!?). Ơ kìa, càng ngày càng rối như canh hẹ .
Không chỉ Kiev, các đòn tấn công cũng được ghi nhận tại Kharkov, Nikolayev, Sumy, Chernigov, Poltava, Odessa, Cherkasy và phần do Ukraine kiểm soát tại Zaporozhye.
Theo ông Sergey Lebedev, điều phối viên mạng lưới ngầm thân Nga tại Nikolayev, các mục tiêu ở Kharkov, Sumy và Chernigov bao gồm đầu mối hậu cần, lực lượng dự bị và một số cơ sở quân sự.
## Vòng xoáy leo thang: Đòn nào cũng kéo theo đòn khác
Từ một đợt UAV nhằm vào lãnh thổ Nga, tình hình nhanh chóng leo thang thành chuỗi đáp trả bằng tên lửa quy mô lớn. TST mô tả đây là đòn đánh "dày đặc và dữ dội", trong khi nhiều thành phố Ukraine đồng loạt báo động giữa đêm .
Điểm nóng lúc này không chỉ nằm ở từng vụ nổ riêng lẻ, mà ở nhịp độ leo thang ngày càng nhanh: Ukraine tăng cường tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, còn Moscow đáp trả bằng các đòn tên lửa có quy mô lớn hơn, nhiều tầng hơn và trải rộng hơn.
Điều đó cho thấy cuộc đối đầu đang bước vào một vòng xoáy mới, nơi mỗi đòn đánh đều có thể kéo theo một đợt đáp trả còn mạnh hơn phía sau. Tình hình càng ngày càng căng, và dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới .
Nguồn: soha.vn