Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa thả "bom tấn" trong cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia ngày 25/1 về vụ pháo kích gây chấn động tại Mariupol.
Bằng chứng nghe lén tố cáo phe ly khai
Theo hãng tin AP, ông Poroshenko khẳng định có trong tay các đoạn ghi âm cuộc gọi điện thoại và liên lạc vô tuyến bị "bắt sóng", chứng minh chính phe ly khai Ukraine mới là người đứng sau vụ tấn công đẫm máu này.
Trước đó, Reuters dẫn nguồn từ chính quyền Mariupol cho biết vụ tấn công được thực hiện bằng rocket từ hệ thống tên lửa tầm xa GRAD - loại vũ khí "khủng" không phải dạng vừa đâu nha!
Hiện trường tang vật rõ mười mười
Tại Mariupol, các nhân viên cứu hộ đã thu thập mảnh vỡ rocket khắp hiện trường. Cảnh sát còn phát hiện 2 quả rocket chưa nổ "nằm im" tại một ngân hàng và toà chung cư - nguy hiểm vô cùng luôn!
Plot twist: Phe ly khai "nhận rồi chối"
Lãnh đạo phe ly khai Alexander Zakharchenko ban đầu thừa nhận lực lượng của ông đã tấn công thành phố cảng Mariupol (đang do chính phủ kiểm soát).
Nhưng sau đó anh này lại "quay xe 180 độ", rút lại lời nói và ngược lại đổ tội cho quân đội Ukraine. Drama thật sự!
Bối cảnh căng như dây đàn
Vụ pháo kích xảy ra chỉ một ngày sau khi phe ly khai tuyên bố bỏ thoả thuận hoà bình và dọa sẽ tấn công đa chiều nhằm vào chính quyền Ukraine ở Kiev để giành thêm lãnh thổ.
Dù chưa có kết luận chính thức về thủ phạm, Mỹ và EU đã lên tiếng "diss" Nga, tố nước này ủng hộ phe ly khai gây rối loạn Ukraine. Tuy nhiên Nga vẫn kiên quyết phủ nhận.
Ngược lại, Nga lại "đá bóng trách nhiệm" cho Kiev, cho rằng chính họ mới là người đổ thêm dầu vào lửa, khiến xung đột ở Ukraine càng thêm căng thẳng.
Nguồn: soha.vn