HanSusu565
New member
Trong chuyến công du châu Âu đầu tiên kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự tin "flex" về chiến thắng tương lai. Nhưng ơ kìa, những thông tin mà quân đội nước này chia sẻ về sự chuẩn bị của Moskva cho chiến dịch tấn công mới có vẻ hơi đáng lo ngại đấy các bạn ơi
Ngày 8/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến công du bất ngờ tới Anh, đánh dấu lần thứ 2 ông rời đất nước kể từ khi chiến sự nổ ra, sau chuyến đi tới Washington vào cuối tháng 12/2022.
Theo tờ The Kyiv Independent, tại Anh, Tổng thống Zelensky đã ký Tuyên ngôn đoàn kết với Thủ tướng nước chủ nhà Rishi Sunak. Theo đó, Anh cam kết trong năm 2023 sẽ giúp Ukraine huấn luyện ít nhất gấp đôi số lượng binh sỹ so với năm 2022 và cung cấp ít nhất 2,3 tỷ bảng Anh (2,7 tỷ USD) viện trợ quân sự, bao gồm các loại vũ khí trang bị xịn sò hơn hẳn. Anh cũng sẽ tiếp tục giúp ngũ cốc của Ukraine tiếp cận thị trường toàn cầu nữa.
Vui như "trúng jackpot" trước thành quả đạt được tại Anh, ông Zelensky đã đề cập tới chiến thắng chung của Ukraine và Vương quốc Anh.
Ông Zelensky nói: "Chúng tôi nhận được gói phòng thủ mạnh mẽ từ Vương quốc Anh. Chúng tôi đã đồng ý về một số lượng đáng kể xe bọc thép, cung cấp vũ khí tầm xa, và chúng tôi cũng đã đồng ý bắt đầu đào tạo phi công Ukraine. Tôi tin rằng đây là tín hiệu rõ ràng của chúng tôi - của Ukraine và Vương quốc Anh - rằng chúng ta không chỉ đi cùng nhau mà sẽ đi hết con đường đến chiến thắng chung của chúng ta".
Sau khi rời Anh, ông Zelensky sang Pháp và nhận được cam kết từ người đồng cấp Emmanuel Macron rằng Paris kiên quyết sát cánh cùng Kiev.
Ông Macron tuyên bố: "Nga không thể và không được chiến thắng trong cuộc chiến này. Chừng nào Nga còn tiếp tục tấn công, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng và điều chỉnh hỗ trợ quân sự cần thiết để bảo vệ Ukraine và tương lai của quốc gia này".
Khi ông Zelensky tới Brussels, vào ngày 9/2, Chủ tịch Quốc hội châu Âu Roberta Metsola đã kêu gọi các nước thành viên nhanh chóng xem xét cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Cùng ngày, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak thông báo vấn đề liên quan tới máy bay chiến đấu và vũ khí tầm xa dường như đã được giải quyết rồi.
Tuy ông Yermak không cung cấp thêm chi tiết gì thêm, nhưng rõ ràng là phương Tây đang tiến gần hơn tới việc đồng ý cung cấp những loại vũ khí mà Kiev đưa ra yêu cầu từ thời kỳ đầu của cuộc xung đột với Nga, nhưng bị phương Tây "ghosting" từ trước.
Dẫu vậy, để có được các loại vũ khí tiên tiến mới từ phương Tây, Ukraine cần phải "hơi kiên nhẫn chờ đợi" đấy, như đối với xe tăng M1 Abrams của Mỹ thì sớm nhất là phải vào đầu tháng 3 còn các lô hàng khác được xác định là sẽ đến Ukraine "trong vài tháng tới". Hơi lâu nhỉ
Trong khi đó, theo tờ The Kyiv Independent, tình báo Ukraine tin rằng Nga đang chuẩn bị cho việc tấn công quy mô lớn ở Donbass và "có thể" ở phía Đông Nam tỉnh Zaporizhzhia vào mùa xuân và mùa hè. Tới nay, Nga đã huy động được 300.000 đến 500.000 binh sỹ để bổ sung cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Con số này không phải đùa đâu nhé!
Tờ Foreign Policy cũng dự đoán Nga chuẩn bị thực hiện đợt tấn công mới.
Dẫn lời một quan chức quân đội Ukraine, phát biểu với điều kiện giấu tên, báo trên cho biết ước tính rằng Nga có 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép, 2.700 hệ thống pháo, 810 hệ thống tên lửa phóng loạt thời Liên Xô như Grad và Smerch, 400 máy bay chiến đấu và 300 trực thăng sẵn sàng cho một đợt tấn công mới. Nghe con số mà choáng hết cả á
Theo các nhà phân tích và quan chức Ukraine, cuộc tấn công mà Nga đang chuẩn bị sẽ tập trung vào miền Đông Ukraine, nơi Nga đã đạt được một số bước tiến về mặt chiến thuật.
Nguồn: soha.vn