Trong vòng 72 giờ, thành phố St. Petersburg - khu vực quan trọng số 2 của Nga, đã chứng kiến một màn "thiêu rụi" các tàu chở dầu và nhà máy lọc dầu do đặc nhiệm Ukraine thực hiện. Cái này gọi là drama thật sự luôn!
Cuối tuần vừa qua, chiến dịch phá hủy năng lực sản xuất dầu của Nga đã nhắm thẳng vào St. Petersburg. Các cuộc tấn công bằng drone đã đánh trúng một nhà máy lọc dầu, các tàu chở dầu và cảng biển, cùng một số tàu chở nhiên liệu - một cuộc tập kích siêu táo bạo vào tận hậu phương của Nga luôn.
Kể từ đêm 12-9, các đơn vị thuộc Trung đoàn Thiết bị bay không người lái số 14 của Ukraine đã phát động một trong những cuộc tập kích đường không dạng bầy đàn KHỦNG nhất kể từ khi xung đột bùng phát.
Trong 4 giờ tiếp theo, họ phóng đi tận 220-230 drone tầm xa nhắm vào nhiều mục tiêu khắp nước Nga. Khoảng 30 drone cảm tử lao về vùng Leningrad ở phía Tây Bắc. Ngay sau nửa đêm, các thiết bị cảm tử lần lượt lao vào trạm bơm dầu Primorsk.
Theo tờ Kyiv Post, loại drone được dùng trong vụ tấn công này chưa được công bố chính thức.
Trong những lần tấn công trước ở khoảng cách hơn 800 km, Ukraine thường xài máy bay không người lái loại UJ-22 Lyutyi - máy bay cánh quạt dẫn đường chính xác mang đầu đạn 75 kg.
Cơ sở Primorsk vận chuyển dầu thô từ đường ống nội địa của Nga tới cảng Ust-Luga gần đó, nơi dầu được bơm lên các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Moscow. Ust-Luga chính là cửa ngõ xuất khẩu năng lượng khủng của Nga qua biển Baltic.
Thống đốc vùng Leningrad - ông Aleksandr Drozdenko - vội vã trấn an cử tri trên Telegram rằng chỉ có 2 trong số các drone bị bắn hạ và thiệt hại trên mặt đất là tối thiểu. Ông Drozdenko khẳng định: "Chính quyền đã kiểm soát được tình hình".
Tuy nhiên, plot twist đây rồi! Truyền thông Nga lại đưa tin khác, cho biết các drone của Ukraine đã đánh trúng và làm hư hại 2 tàu chở dầu khổng lồ đang neo đậu tại cảng Primorsk, cùng hệ thống bơm dầu diesel lên một con tàu nhỏ hơn.
Hai tàu này là "Kusto" (105.000 tấn) và "Cai Yun" (109.000 tấn), đều treo cờ Sierra Leone. Ngoài ra, một tàu nhỏ hơn là "Phosphor" (51.000 tấn) của Hồng Kông - Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng.
Đoạn video được cho là quay tại cảng Primorsk cho thấy một tàu chở dầu bị đánh trúng ở giữa thân tàu, sau đó là một vụ nổ mạnh với lửa màu cam bùng lên. Cháy rực luôn các bạn ơi!
Theo các báo cáo, tàu Kusto bị hư hại nặng nhất, buộc 28 thành viên thủy thủ đoàn phải bỏ tàu gấp. May là không có thương vong nào được ghi nhận. Tàu Kusto được xác nhận là đang chở đầy hàng khi bị đánh trúng.
Theo nhóm theo dõi thông tin quân sự Strike News của Ukraine ngày 15-9, hai trong số bốn bến nạp dầu (bến số 1 và 3) tại cảng Primorsk đã ngừng hoạt động vào ngày 12-9.
Phân tích của phóng viên chuyên về năng lượng Ukraine - Petro Andriushchenko - cho thấy thiệt hại đối với đường ống và thiết bị bơm trên bờ có thể đã làm giảm công suất nạp dầu của Primorsk tới 50%. Dữ liệu theo dõi tàu thuyền của Kyiv Post xác nhận hoạt động tại cảng này bị hạn chế nghiêm trọng.
Điện Kremlin cáo buộc đặc nhiệm người nhái của Ukraine đã sử dụng mìn nam châm để tấn công các tàu chở dầu Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ý và gần Libya.
Nguồn: soha.vn
Cuối tuần vừa qua, chiến dịch phá hủy năng lực sản xuất dầu của Nga đã nhắm thẳng vào St. Petersburg. Các cuộc tấn công bằng drone đã đánh trúng một nhà máy lọc dầu, các tàu chở dầu và cảng biển, cùng một số tàu chở nhiên liệu - một cuộc tập kích siêu táo bạo vào tận hậu phương của Nga luôn.
Kể từ đêm 12-9, các đơn vị thuộc Trung đoàn Thiết bị bay không người lái số 14 của Ukraine đã phát động một trong những cuộc tập kích đường không dạng bầy đàn KHỦNG nhất kể từ khi xung đột bùng phát.
Trong 4 giờ tiếp theo, họ phóng đi tận 220-230 drone tầm xa nhắm vào nhiều mục tiêu khắp nước Nga. Khoảng 30 drone cảm tử lao về vùng Leningrad ở phía Tây Bắc. Ngay sau nửa đêm, các thiết bị cảm tử lần lượt lao vào trạm bơm dầu Primorsk.
Theo tờ Kyiv Post, loại drone được dùng trong vụ tấn công này chưa được công bố chính thức.
Trong những lần tấn công trước ở khoảng cách hơn 800 km, Ukraine thường xài máy bay không người lái loại UJ-22 Lyutyi - máy bay cánh quạt dẫn đường chính xác mang đầu đạn 75 kg.
Cơ sở Primorsk vận chuyển dầu thô từ đường ống nội địa của Nga tới cảng Ust-Luga gần đó, nơi dầu được bơm lên các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Moscow. Ust-Luga chính là cửa ngõ xuất khẩu năng lượng khủng của Nga qua biển Baltic.
Thống đốc vùng Leningrad - ông Aleksandr Drozdenko - vội vã trấn an cử tri trên Telegram rằng chỉ có 2 trong số các drone bị bắn hạ và thiệt hại trên mặt đất là tối thiểu. Ông Drozdenko khẳng định: "Chính quyền đã kiểm soát được tình hình".
Tuy nhiên, plot twist đây rồi! Truyền thông Nga lại đưa tin khác, cho biết các drone của Ukraine đã đánh trúng và làm hư hại 2 tàu chở dầu khổng lồ đang neo đậu tại cảng Primorsk, cùng hệ thống bơm dầu diesel lên một con tàu nhỏ hơn.
Hai tàu này là "Kusto" (105.000 tấn) và "Cai Yun" (109.000 tấn), đều treo cờ Sierra Leone. Ngoài ra, một tàu nhỏ hơn là "Phosphor" (51.000 tấn) của Hồng Kông - Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng.
Đoạn video được cho là quay tại cảng Primorsk cho thấy một tàu chở dầu bị đánh trúng ở giữa thân tàu, sau đó là một vụ nổ mạnh với lửa màu cam bùng lên. Cháy rực luôn các bạn ơi!
Theo các báo cáo, tàu Kusto bị hư hại nặng nhất, buộc 28 thành viên thủy thủ đoàn phải bỏ tàu gấp. May là không có thương vong nào được ghi nhận. Tàu Kusto được xác nhận là đang chở đầy hàng khi bị đánh trúng.
Theo nhóm theo dõi thông tin quân sự Strike News của Ukraine ngày 15-9, hai trong số bốn bến nạp dầu (bến số 1 và 3) tại cảng Primorsk đã ngừng hoạt động vào ngày 12-9.
Phân tích của phóng viên chuyên về năng lượng Ukraine - Petro Andriushchenko - cho thấy thiệt hại đối với đường ống và thiết bị bơm trên bờ có thể đã làm giảm công suất nạp dầu của Primorsk tới 50%. Dữ liệu theo dõi tàu thuyền của Kyiv Post xác nhận hoạt động tại cảng này bị hạn chế nghiêm trọng.
Điện Kremlin cáo buộc đặc nhiệm người nhái của Ukraine đã sử dụng mìn nam châm để tấn công các tàu chở dầu Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ý và gần Libya.
Nguồn: soha.vn