Căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Iran đang gây bão cộng đồng quốc tế khi một đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine công khai "thả thính" khả năng tấn công Iran. Drama này đang hot hơn bao giờ hết!
Ông Denis Shtilerman - một đại diện trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đã thẳng thừng ám chỉ nước này sẵn sàng "xử" Iran.
"Việc sử dụng các tên lửa hành trình hiện đại nhất, mang mật danh 'Flamingo', đang được xem xét như công cụ chính cho chiến dịch quân sự tiềm năng này", đồng sáng lập kiêm kỹ sư trưởng/nhà thiết kế chính của hãng Fire Point viết trên X. Nghe xịn sò phết nhỉ!
Fire Point được biết đến là một công ty công nghệ quốc phòng tư nhân nổi bật tại Ukraine - kiểu startup làm vũ khí ấy mà.
Theo dữ liệu sơ bộ, Flamingo - vũ khí tầm xa tiên tiến này có khả năng vươn tới khoảng cách đáng kể và né tránh các hệ thống phòng không hiện đại. Tức là bay xa + bay lén luôn nha các bạn!
Bài viết trên nền tảng X của ông Shtilerman đã gây ra tranh cãi rộng rãi trong giới chuyên gia phân tích. Comment section chắc đang cháy lắm đây!
Các chuyên gia nhận định, những bình luận đó là phản ứng của Ukraine trước các báo cáo về hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Liên bang Nga, bao gồm cả cáo buộc cung cấp UAV và các loại vũ khí khác. Kiểu "bạn chơi với thằng đó thì tao sẽ làm thế này" á
Các cơ quan quốc phòng chính thức và Bộ Ngoại giao Ukraine vẫn chưa bình luận về bài đăng trên mạng xã hội cá nhân của đại diện ngành công nghiệp quốc phòng. Hình như các ông lớn đang "seen" nhưng chưa reply
Thông tin liên quan đến số lượng thực tế các tên lửa này trong Lực lượng vũ trang Ukraine, các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật, cũng như tình trạng sẵn sàng chiến đấu của chúng hiện đang được làm rõ. Tạm thời vẫn đang là "top secret"
Trước đó, hôm 29/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo, toàn bộ lãnh thổ Ukraine nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran. Iran dọa trước rồi đấy!
Lời đe dọa này của Iran được đưa ra sau khi lực lượng vũ trang Ukraine tấn công một tàu Iran trên Biển Caspian.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã thừa nhận vụ tấn công, tuyên bố con tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran để giao cho Nga. Thôi thì đã đánh thì đã, nhận luôn chứ giấu gì nữa!
Nguồn: soha.vn