MunMoon9956
New member
Hồi đỉnh điểm, quân Ukraine từng flex khoảng 1.300 km vuông đất Nga ở Kursk luôn á. Giờ thì chỉ còn giữ được một mảnh nhỏ xíu dọc biên giới thôi chứ đâu
Quân đội Ukraine đã gần như "tạch" hoàn toàn khỏi khu vực Kursk của Nga rồi, kết thúc chiến dịch từng khiến Kremlin ngơ ngác vào mùa hè năm ngoái vì quá nhanh và táo bạo.
Khi quân Nga phản công cực mạnh và ép quân Ukraine phải chạy, nhiều nơi đã khá chaos, theo lời các anh lính Ukraine ở tiền tuyến kể lại.
Cách đây chưa đầy một tuần, khi một trung đội tấn công Ukraine rút lui, tất cả xe cộ tan tành, drone Nga rượt đuổi 24/7, đạn dược thì sắp hết luôn.
Chỉ huy trung đội cho hay quân Nga đang ép sát từ mọi phía.
Vị chỉ huy, biệt danh Boroda, nói là các vị trí của trung đội đã bị quân Nga "hốt" mất rồi, ông kể qua điện thoại.
Vào lúc đỉnh cao nhất của chiến dịch, quân Ukraine từng cầm khoảng 500 dặm vuông (gần 1.300 km²) đất Nga. Đến Chủ Nhật vừa rồi, họ chỉ còn giữ được khoảng 30 dặm vuông (~78 km²) dọc biên giới Nga - Ukraine thôi, theo Pasi Paroinen - chuyên gia phân tích quân sự từ Black Bird Group ở Phần Lan.
"Trận đánh sắp kết thúc rồi", anh Paroinen nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
NYT cho biết chưa thể tự xác nhận được Ukraine còn giữ bao nhiêu đất Nga ở Kursk và các trận đánh vẫn đang diễn ra ác liệt. Tuy nhiên, lính Ukraine nói rằng giờ đánh gần biên giới không còn để chiếm đất Nga nữa mà là để chặn quân Nga tràn vào khu vực Sumy của Ukraine và mở mặt trận mới.
Các anh lính cho biết họ đang cố xây dựng các vị trí phòng thủ cứng cáp dọc biên giới phía Nga.
"Chúng tôi vẫn giữ vững vị trí ở mặt trận Kursk. Điểm khác biệt duy nhất là giờ vị trí của mình đã lùi sát về gần biên giới Ukraine hơn nhiều", Boroda - chỉ huy trung đội tấn công cho hay.
Andrii, một sĩ quan tình báo Ukraine đánh ở Kursk, nói thẳng hơn: "Chiến dịch Kursk về cơ bản đã end game rồi". "Bây giờ cần ổn định tình hình lại đã", ông nói.
Khi phóng viên NYT lần cuối ghé biên giới Sumy - Kursk vào cuối tháng 1, di chuyển ban ngày gần như mission impossible vì bầu trời đầy ắp drone Nga.
Con đường chính từ Sumy đến Sudzha - thị trấn nhỏ của Nga cách khoảng 6 dặm (~10km) về đông bắc mà Ukraine từng chiếm từ tháng 8 - giờ đầy ô tô, xe tăng và xe bọc thép cháy rụi.
Ukraine đã điều động một số lữ đoàn giỏi nhất của mình đến chiến dịch Kursk, nhưng nhiều tháng bị Nga tấn công liên tục đã gây thiệt hại ngày càng nặng nề.
Thêm nữa, Ukraine cho biết khi quân Triều Tiên tham chiến vào đầu tháng 2, kỹ năng đánh của họ đã khá hơn nhiều.
Đến giữa tháng 2, quân Nga đã tiến đến chỗ cách đường tiếp tế chính của Ukraine vào Sudzha 5 dặm (~8km), cho phép họ dùng drone tấn công các tuyến đường, nhiều drone trong số đó dùng cáp quang siêu mỏng nên không bị nhiễu được.
"Drone của họ sẽ đáp xuống gần các tuyến tiếp tế chính và chờ mục tiêu đi qua", một chiến binh Lực lượng đặc nhiệm cho hay. Drone Nga cũng phá hủy các cây cầu ở Kursk, khiến quân Ukraine khó rút lui hơn.
Việc Ukraine giữ Kursk càng nguy khi chính quyền Trump tuyên bố đình chỉ viện trợ quân sự và chia sẻ tình báo vào ngày 3/3. Drama thật sự!
Theo Andrii - sĩ quan tình báo, việc mất đột ngột thông tin tình báo Mỹ để nhắm mục tiêu chính xác khiến mọi thứ càng khó hơn. Ông và các lính khác nói nếu không có thông tin này, các bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất sẽ câm lặng luôn.
"Chúng tôi không thể để những tên lửa đắt đỏ bắn nhầm mục tiêu", Andrii giải thích.
Sau đó, vào ngày 8/3, quân Nga đột phá, lẻn vào sau phòng tuyến Ukraine bằng cách đi bộ mấy dặm qua một đường ống dẫn khí đốt bỏ hoang để dàn dựng một cuộc tấn công bất ngờ. Plot twist cực mạnh!
"Họ đã chơi giỏi hơn mình một tí", Andrii nói. "Có chút hoảng loạn đấy".
Cùng lúc đó, quân Triều Tiên hỗ trợ chỉ huy một cuộc tấn công phá vỡ phòng tuyến Ukraine ở phía nam làng Kurylivka, hạn chế thêm khả năng tiếp tế cho quân Kiev, theo NYT.
Khi quân Ukraine ở đó rút dọc các tuyến phòng thủ được chỉ định, quân Nga tiếp tục tiến về Sudzha và tốc độ tăng lên nhanh.
Vào ngày 10/3, lệnh rút khỏi Sudzha đã được ban hành cho một số đơn vị, 3 lính và chỉ huy Ukraine cho biết.
Ba ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã giành lại toàn quyền kiểm soát Sudzha. Ngày 15/3, Moscow thông báo chiếm lại hai ngôi làng ngoài thị trấn.
Giờ đây, lính Ukraine cho biết họ quyết tâm chặn Nga tiến về phía Sumy.
Oksana Pinchukova, 44 tuổi sống tại Sumy, nói cô lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong những tuần tới.
"Sống trong tình trạng bị tấn công và pháo kích không ngừng - không phải ai cũng chịu nổi", cô nói.
Tính đến hiện tại, quân đội Ukraine có vẻ chỉ còn kiểm soát 8,5% lãnh thổ từng giành được ở Kursk, theo nhóm phân tích DeepState. Nhóm này ước tính hiện Ukraine nắm giữ khoảng 110 km² thôi.
Nguồn: soha.vn
Quân đội Ukraine đã gần như "tạch" hoàn toàn khỏi khu vực Kursk của Nga rồi, kết thúc chiến dịch từng khiến Kremlin ngơ ngác vào mùa hè năm ngoái vì quá nhanh và táo bạo.
Khi quân Nga phản công cực mạnh và ép quân Ukraine phải chạy, nhiều nơi đã khá chaos, theo lời các anh lính Ukraine ở tiền tuyến kể lại.
Cách đây chưa đầy một tuần, khi một trung đội tấn công Ukraine rút lui, tất cả xe cộ tan tành, drone Nga rượt đuổi 24/7, đạn dược thì sắp hết luôn.
Chỉ huy trung đội cho hay quân Nga đang ép sát từ mọi phía.
Vị chỉ huy, biệt danh Boroda, nói là các vị trí của trung đội đã bị quân Nga "hốt" mất rồi, ông kể qua điện thoại.
Vào lúc đỉnh cao nhất của chiến dịch, quân Ukraine từng cầm khoảng 500 dặm vuông (gần 1.300 km²) đất Nga. Đến Chủ Nhật vừa rồi, họ chỉ còn giữ được khoảng 30 dặm vuông (~78 km²) dọc biên giới Nga - Ukraine thôi, theo Pasi Paroinen - chuyên gia phân tích quân sự từ Black Bird Group ở Phần Lan.
"Trận đánh sắp kết thúc rồi", anh Paroinen nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
NYT cho biết chưa thể tự xác nhận được Ukraine còn giữ bao nhiêu đất Nga ở Kursk và các trận đánh vẫn đang diễn ra ác liệt. Tuy nhiên, lính Ukraine nói rằng giờ đánh gần biên giới không còn để chiếm đất Nga nữa mà là để chặn quân Nga tràn vào khu vực Sumy của Ukraine và mở mặt trận mới.
Các anh lính cho biết họ đang cố xây dựng các vị trí phòng thủ cứng cáp dọc biên giới phía Nga.
"Chúng tôi vẫn giữ vững vị trí ở mặt trận Kursk. Điểm khác biệt duy nhất là giờ vị trí của mình đã lùi sát về gần biên giới Ukraine hơn nhiều", Boroda - chỉ huy trung đội tấn công cho hay.
Andrii, một sĩ quan tình báo Ukraine đánh ở Kursk, nói thẳng hơn: "Chiến dịch Kursk về cơ bản đã end game rồi". "Bây giờ cần ổn định tình hình lại đã", ông nói.
Khi phóng viên NYT lần cuối ghé biên giới Sumy - Kursk vào cuối tháng 1, di chuyển ban ngày gần như mission impossible vì bầu trời đầy ắp drone Nga.
Con đường chính từ Sumy đến Sudzha - thị trấn nhỏ của Nga cách khoảng 6 dặm (~10km) về đông bắc mà Ukraine từng chiếm từ tháng 8 - giờ đầy ô tô, xe tăng và xe bọc thép cháy rụi.
Ukraine đã điều động một số lữ đoàn giỏi nhất của mình đến chiến dịch Kursk, nhưng nhiều tháng bị Nga tấn công liên tục đã gây thiệt hại ngày càng nặng nề.
Thêm nữa, Ukraine cho biết khi quân Triều Tiên tham chiến vào đầu tháng 2, kỹ năng đánh của họ đã khá hơn nhiều.
Đến giữa tháng 2, quân Nga đã tiến đến chỗ cách đường tiếp tế chính của Ukraine vào Sudzha 5 dặm (~8km), cho phép họ dùng drone tấn công các tuyến đường, nhiều drone trong số đó dùng cáp quang siêu mỏng nên không bị nhiễu được.
"Drone của họ sẽ đáp xuống gần các tuyến tiếp tế chính và chờ mục tiêu đi qua", một chiến binh Lực lượng đặc nhiệm cho hay. Drone Nga cũng phá hủy các cây cầu ở Kursk, khiến quân Ukraine khó rút lui hơn.
Việc Ukraine giữ Kursk càng nguy khi chính quyền Trump tuyên bố đình chỉ viện trợ quân sự và chia sẻ tình báo vào ngày 3/3. Drama thật sự!
Theo Andrii - sĩ quan tình báo, việc mất đột ngột thông tin tình báo Mỹ để nhắm mục tiêu chính xác khiến mọi thứ càng khó hơn. Ông và các lính khác nói nếu không có thông tin này, các bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất sẽ câm lặng luôn.
"Chúng tôi không thể để những tên lửa đắt đỏ bắn nhầm mục tiêu", Andrii giải thích.
Sau đó, vào ngày 8/3, quân Nga đột phá, lẻn vào sau phòng tuyến Ukraine bằng cách đi bộ mấy dặm qua một đường ống dẫn khí đốt bỏ hoang để dàn dựng một cuộc tấn công bất ngờ. Plot twist cực mạnh!
"Họ đã chơi giỏi hơn mình một tí", Andrii nói. "Có chút hoảng loạn đấy".
Cùng lúc đó, quân Triều Tiên hỗ trợ chỉ huy một cuộc tấn công phá vỡ phòng tuyến Ukraine ở phía nam làng Kurylivka, hạn chế thêm khả năng tiếp tế cho quân Kiev, theo NYT.
Khi quân Ukraine ở đó rút dọc các tuyến phòng thủ được chỉ định, quân Nga tiếp tục tiến về Sudzha và tốc độ tăng lên nhanh.
Vào ngày 10/3, lệnh rút khỏi Sudzha đã được ban hành cho một số đơn vị, 3 lính và chỉ huy Ukraine cho biết.
Ba ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã giành lại toàn quyền kiểm soát Sudzha. Ngày 15/3, Moscow thông báo chiếm lại hai ngôi làng ngoài thị trấn.
Giờ đây, lính Ukraine cho biết họ quyết tâm chặn Nga tiến về phía Sumy.
Oksana Pinchukova, 44 tuổi sống tại Sumy, nói cô lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong những tuần tới.
"Sống trong tình trạng bị tấn công và pháo kích không ngừng - không phải ai cũng chịu nổi", cô nói.
Tính đến hiện tại, quân đội Ukraine có vẻ chỉ còn kiểm soát 8,5% lãnh thổ từng giành được ở Kursk, theo nhóm phân tích DeepState. Nhóm này ước tính hiện Ukraine nắm giữ khoảng 110 km² thôi.
Nguồn: soha.vn