Ukraine gặp biến nặng: Cả lữ đoàn sụp đổ, hàng trăm anh lính bị vây ở Prohres

QueenDau123

New member
80f17fcc6aa9e28453fc.jpg


Đây là tin buồn mới nhất từ chiến trường Ukraine ở khu vực đang được coi là "dễ ăn" nhất khi cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 29 rồi nha các bạn

Ngày 24/7, Forbes đưa tin khá là căng: hàng trăm anh lính Ukraine gần như bị vây chặt đường ở làng Prohres, miền đông Ukraine.

Mấy ngày gần đây, chiến trường phía tây Avdiivka có vẻ không ổn lắm. Chỉ trong khoảng một tuần, một nhóm trung đoàn súng trường cơ giới của Nga đã tiến được 4 dặm về phía tây. Speed này là fast quá luôn ý!

Tiến về Prohres, quân Nga chia làm 2 mũi và chủ yếu bao vây hai tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn cơ giới số 31 của Ukraine.

Tuy nhiên, hiện tại "không có lệnh rút lui" nha – nhóm phân tích quân sự Deep State của Ukraine cho biết vậy. Quân thiện chiến ở cách đó không xa và lực lượng bị bao vây vẫn đang cố giữ.

Nhưng có thể sớm phải rút thôi. Tổng tư lệnh Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi nói với The Guardian rằng: "Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là cứu sống những người lính của mình". Ông cũng khẳng định lực lượng của ông không bao giờ nên chiến đấu đến người cuối cùng. Rất người rất tình

Tuy nhiên, các nhóm phân tích quân sự cho rằng điều đáng lo hơn là hoàn cảnh dẫn đến thất bại này. Hình như một lữ đoàn Ukraine ở tiền tuyến đã thất bại liên quan đến vấn đề chỉ huy và kiểm soát.

Deep State giải thích luôn: "Tình hình hoạt động và chiến thuật trở nên nghiêm trọng vào cuối tuần qua do sự rút lui hỗn loạn của một trong các lữ đoàn bộ binh" – chỉ thẳng vào Lữ đoàn cơ giới số 110 hoặc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 111.

Phóng viên người Ukraine Yury Butusov đã cảnh báo về tình trạng rối loạn của các lữ đoàn xung quanh Prohres. Vấn đề chính chủ yếu nằm ở việc quản lý và tổ chức tác chiến, anh này nhận định.

"Khi một lữ đoàn bị tấn công, họ sẽ không thể cầm cự được", Butusov nói thêm. Nghe mà thấy lo

Sau khi sụp đổ, Lữ đoàn cơ giới 47 tinh nhuệ của quân đội Ukraine – đơn vị điều hành chính các xe bọc thép do Mỹ sản xuất – đã tiến vào để trám chỗ trống trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm chặn quân Nga tiến sâu hơn.

Hiện tại, Lữ đoàn cơ giới 47 và một phần của Lữ đoàn cơ giới 31 đang trấn giữ phòng tuyến phía tây ngôi làng.

Ukraine thường xuyên tiếp tế cho các anh lính bị cô lập bằng máy bay không người lái hạng nặng, thả các gói thực phẩm, nước uống và đạn dược xuống. Ship bằng drone luôn, advanced đấy!

Trong khi đó, hãng TASS ngày 25/7 cho biết Lữ đoàn tấn công đường không số 79 của Ukraine tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga gồm 11 xe tăng, 45 xe chiến đấu bọc thép, cùng một xe chiến đấu Terminator, 12 xe mô tô. Line-up khủng đấy!

Đây được xem là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga trên mặt trận Kurakhove (vùng Donetsk).

Lực lượng Nga tiến công lúc bình minh và bắt đầu cùng lúc từ nhiều hướng. Strategy nhiều chiều đó nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top